Áp lực và trận thua của một đội bóng trẻ

Đa số chuyên gia bóng đá Việt Nam đều có chung một nhận định: Nếu các cầu thủ trẻ U-19 Việt Nam đừng gánh quá nhiều áp lực kiểu như phải thắng bằng mọi giá, hay phải như các đàn anh hai năm trước tham dự World Cup U-20 thế giới thì họ đã không thua.

Đúng là lứa cầu thủ này không sánh bằng lứa Quang Hải, Văn Hậu… hai năm trước dự vòng chung kết U-19 châu Á nhưng họ lại mang quá nhiều gánh nặng phải gồng lên để được như lứa đàn anh. Sự kỳ vọng quá lớn cùng hiệu ứng thành tích bóng đá trẻ khiến HLV Hoàng Anh Tuấn thừa biết sức học trò mình yếu hơn nhưng vẫn phải cho các em gồng gánh.

Người lớn quá “máu” thành tích ở sân chơi trẻ và đã đặt lên vai các em những trách nhiệm quá lớn. Chiều qua (19-10), trước các cầu thủ Jordan chơi không hay, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã bị căng cứng trong một trận đấu mà họ không được thoải mái chơi bóng. Áp lực đấy đã phản tác dụng và khiến những đôi chân được chuẩn bị như các chiến binh đã nặng nề và rồi đánh mất mình rất nhiều. Hình ảnh ấy khác hẳn với lứa Quang Hải, Văn Hậu hai năm trước chơi bóng tại Jordan trong một tư thế thoải mái hơn là phải biến thành chiến binh.

HLV Hoàng Anh Tuấn sau trận thua Jordan chiều qua đã tiếc nuối với bàn thua ở phút 89 khiến cửa vào vòng trong của U-19 Việt Nam đang khép lại. Ông Tuấn chỉ ra điểm yếu về sức so với đối thủ nhưng cố tình không nhắc đến chuyện áp lực thành tích khiến nhiều đôi chân trẻ bị cóng.

Có ai thấy thương với cảnh đội trưởng Đặng Văn Tới đau đớn rời sân rồi lên xe cứu thương vào thẳng bệnh viện sau trận đấu vì cố sức nén đau thi đấu?

Cơ hội càng nhỏ khi còn hai trận tới với U-19 Úc và Hàn Quốc nhưng điều quan trọng là làm sao cởi bỏ được tâm lý cho các cầu thủ.

ĐỨC TRƯỜNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/ap-luc-va-tran-thua-cua-mot-doi-bong-tre-798628.html