Argentina: Hạnh phúc không bao giờ là muộn

Lần này không có cú bay người nào trong mưa của Diego để mừng bàn thắng, đơn giản đấy là một thắng lợi trong một trận đấu đúng kiểu Catenaccio để phục sinh.

(TT&VH) - Khi những đe dọa luôn rình rập và đã có lúc giáng xuống, khi có thời điểm sự điên rồ lấn át hết lí trí, thì ở tận cùng tuyệt vọng, tình yêu vẫn có sức mạnh của nó . Maradona đã thắng, anh vẫn khóc, vẫn yêu bóng đá,cuộc sống và màu áo trắng xanh này hơn tất cả. Đêm đấy, không có chúa nào hết, chỉ có người Argentina tự cứu mình. Chào thế giới, cuộc sống giờ đã khác rồi. Cú ra chân thành bàn của Bolatti chỉ làm thi vị thêm cho trận thắng Uruguay. Thực tế, hòa là quá đủ, Ở Centenario, Argentina đã không cho đối thủ lấy một cơ hội rõ rệt nào trừ cú đánh…mông của Lugano. Ống kính truyền hình có lia đến Bilardo, Maradona chắc đã nghe ông già này nhiều hơn khi Argentina phòng ngự có ý đồ và tấn công vô tổ chức hơn các trận trước nhiều. Cuộc phiêu lưu của chúng ta đã kết thúc với một đồ thị hình sin đi lên ở khúc cuối và hy vọng nó sẽ đi lên mãi! Vòng loại World Cup không mở ra cho Maradona một viễn cảnh đẹp đẽ gì, không mang lại những màn trình diễn đam mê khi xem Argentina chơi bóng. Cũng chẳng mở ra gì về khía cạnh, con người, chiến thuật hay bất cứ điều gì mới mẻ khác. Đơn giản chỉ là màn “bò” đến World Cup sau khi Brazil đã thư giãn ở đó từ lâu. Nhưng có sao đâu, nếu Maradona cũng biết chiến thắng bằng kiểu lao động thế này, nếu một người chỉ quen với những điều thăng hoa và điên rồ để tạo nên hình ảnh chính mình cũng biết tư duy thực dụng để thắng. Thì chúng ta vẫn cứ phải hy vọng vậy. Bye bye anh bây giờ ư, 90% AFA không làm vậy đâu, một hợp đồng mới sẽ được kí kết, anh sắp hết hợp đồng rồi và chúng ta lại phải cầu nguyện vậy! Chỉ trích Diego thì đơn giản, Argentina chưa phải là một đội bóng. Thế thôi! Nếu không tự từ chức (không đời nào đâu), Maradona vẫn sẽ thử nghiệm, nhưng làm ơn, đừng gọi những người già khốn khổ nữa. Chỗ của họ là một suất an dưỡng ở CLB. Hãy gọi lại Cambiasso, vì đẳng cấp của anh, trao cho Banenga và Gago những cơ hội vì Argentina đang xuống cấp ở vị trí tiền vệ trung tâm này. Garay nữa, cho một chốt chặn trước Romeo bên cạnh Demichelis.Cặp trung vệ sẽ là những cuộc thử nghiệm dài dài. Đôi cánh có Zabaleta và Insua, Di Maria và Jonas, ở trên có Higuain và Messi đáng yêu. Đủ cho những ước mơ, phần còn lại, tùy anh đấy, Maradona! 22 chiếc vé đã có chủ Châu Âu Đã giành vé: Đan Mạch, Đức, Tây Ban Nha, Anh, Serbia, Italia, Hà Lan, Thụy Sĩ, Slovakia. Tranh vé vớt: Bồ Đào Nha, Bosnia, Ukraina, Pháp, Nga, Slovenia, Ireland, Hy Lạp. Lượt đi và về vào các ngày 14 và 18/11. - - Châu Phi Đã giành vé: Ghana, Bờ Biển Ngà Các bảng A, B và C sẽ được quyết định trong loạt trận cuối ngày 14/11. - - Châu Á/châu Đại dương Đã giành vé: Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên Vé còn lại được cho đội thắng trong cặp đấu giữa Bahrain và New Zealand ngày 14/11 (lượt đi hòa 0-0 trên sân của Bahrain). - - CONCACAF Đã giành vé: Mỹ, Mexico, Honduras - - Nam Mỹ Đã giành vé: Brazil, Paraguay, Chile, Argentina Uruguay tranh vé vớt với Costa Rica, lượt đi trên sân của Costa Rica ngày 14/11, lượt về ngày 18/11.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20091016093819178t129/argentina-hanh-phuc-khong-bao-gio-la-muon.htm