Arsenal đoạt vé sớm, Everton nói lời chia tay Europa League

Mặc dù bị Sao Đỏ Belgrade cầm hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà Emirates trong cuộc tái đấu rạng sáng nay (3-11), Arsenal vẫn sớm có được tấm vé vượt qua vòng bảng Europa League trước hai vòng đấu khi tiếp tục dẫn đầu bảng H với 10 điểm. Trong khi đó, Everton, đại diện còn lại của bóng đá Anh ở đấu trường lớn thứ 2 châu lục đã chính thức bị loại sau trận thua đậm 0-3 trên đất Pháp trước đó vài giờ.

Trước thềm trận đấu với đội bóng Serbia, Arsenal đã có ba trận toàn thắng, bao gồm cả trận thắng tối thiểu 1-0 trước chính Sao Đỏ Belgrade ở vòng đấu vừa qua. Pháo thủ đứng trước cơ hội lớn giành vé sớm đi tiếp nếu như có một chiến thắng tiếp theo.

Thường xuyên sử dụng luân phiên cầu thủ thi đấu ở Europa League nhưng trong trận đấu này, huấn luyện viên Arsene Wenger chỉ có một thay đổi duy nhất trong đội hình xuất phát so với màn ngược dòng thắng 2-1 trước Norwich ở vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh cách đây hơn một tuần, khi Joe Willock thay thế Alex Iwobi ở khu vực giữa sân.

Trong khung gỗ của Pháo thủ, thủ môn Matt Macey tiếp tục được tin dùng sau màn ra mắt ấn tượng trong trận đấu với Norwich trước đó. Tuy nhiên, thủ thành sinh năm 1994 này đã có một ngày bận rộn hơn nhiều so với người đồng nghiệp Milan Borjan bên phía Sao Đỏ Belgrade, khi các mũi tấn công bên phía đội bóng Serbia tỏ ra khá nguy hiểm ở các pha phản công.

Tốc độ của tiền đạo Richmond Boakye bên phía đội khách khiến hàng hậu vệ ba người của Arsenal luôn đặt trong tình trạng báo động. Chỉ vài phút trước giờ nghỉ, Boakye có một cơ hội không thể tốt hơn khi có tình huống đối mặt với thủ môn Macey nhưng đáng tiếc tiền đạo người Ghana lại dứt điểm không tốt. Trước đó, thủ thành 23 tuổi cũng đã có hàng loạt pha cứu nguy cho Arsenal, điển hình là tình huống phá bóng chạm xà ngang từ pha đánh đầu của Vujadin Savic ở phút 36.

Về phía Arsenal, mặc dù có lợi thế sân nhà cùng đẳng cấp vượt trội, Pháo thủ lại tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Red Star, đội bóng mới chỉ để lọt lưới ba bàn sau 15 trận ở Giải vô địch quốc gia Serbia. Cơ hội rõ nét nhất và cũng là duy nhất của Arsenal trong hiệp 1 thuộc về Olivier Giroud ở ngay phút 11. Tuy nhiên pha dứt điểm của tiền đạo đã đem về bàn thắng duy nhất trong trận thắng tối thiểu 1-0 trước đây hai tuần lần này lại không thắng được thủ thành Borjan.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không thay đổi nhiều khi các cầu thủ chủ nhà có quá ít các lựa chọn tấn công. Tuyến giữa của Arsenal dường như chỉ có nhiệm vụ đưa bóng đến chân Giroud ở hàng công và chắc hẳn hàng phòng ngự của Sao Đỏ đã lường trước được điều này bởi các pha chuyền lên của Arsenal đều dễ dàng bị hóa giải.

Hơn thế nữa, Arsenal còn không gặp may khi Jack Wilshere đã có tới hai lần bị từ chối penalty chỉ trong vòng một phút. Ở tình huống đầu tiên phút 60, Wilshere đã ngã trong vòng cấm sau pha truy cản của Randonjic nhưng trọng tài không bắt lỗi. Tiếp sau đó, pha chuyền vào vòng cấm của Wilshere đã khiến Vujadan Savic để tay chạm bóng nhưng vẫn không có penalty cho Arsenal.

Vận đen vẫn tiếp tục đeo bám Wilshere khi sau đó chỉ ba phút, tiền vệ này có pha tâng bóng qua đầu thủ môn Sao Đỏ, nhưng Le Tallec đã có mặt kịp thời nỗ lực phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu nguy trong gang tấc.

Đó cũng là tất cả những gì Pháo thủ có thể làm được trong suốt 90 phút trên sân Emirates. Tỷ số hòa 0-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu khi cơ hội chia đều cho cả hai đội nhưng chưa một lần các chân sút tận dụng thành công.

Kết quả hòa này khiến Arsenal không thể tự quyết được ngay tấm vé đi tiếp, thế nhưng Pháo thủ đã gặp may bởi ở cặp đấu cùng giờ, FC Cologne đã đánh bại BATE Borisov với tỉ số 5-2. Kết quả có lợi này đã giúp Arsenal vững chắc ngôi đầu bảng H với 10 điểm, hơn đội xếp nhì là Sao Đỏ Belgrade 5 điểm, và hơn 6 điểm so với BATE Borisov ở vị trí thứ 3, đồng nghĩa với một tấm vé sớm vào vòng 1/16.

Chuỗi ngày u ám của Everton vẫn tiếp tục kéo dài sau trận thua tan tác 0-3 trên sân của Lyon rạng sáng nay, đồng nghĩa với việc bị loại sớm khỏi Europa League. (Ảnh: BPI/Rex/Shutterstock)

Trái ngược với niềm vui của đội bóng đồng hương, một đại diện khác của Ngoại hạng Anh ở Europa League là Everton đã ngậm ngùi chia tay giải đấu cấp châu lục với chỉ vỏn vẹn 1 điểm sau bốn lượt trận mặc dù còn tới hai trận chưa đấu.

Sở hữu một đội hình không hề tồi với hàng loạt bản hợp đồng chất lượng được bổ sung mùa hè vừa qua nhưng Everton lại thi đấu tệ hại một cách đáng ngạc nhiên ở cả giải đấu quốc nội và Europa League. Chuỗi ngày u ám của nửa xanh vùng Merseyside càng thêm kéo dài sau thất bại muối mặt 0-3 trước Lyon trên đất Pháp rạng sáng nay.

Cựu tiền đạo Chelsea Bertrand Traore, người đã ghi bàn thắng quyết định trong chiến thắng 2-1 của Lyon ngay tại Goodison Park cách đây hai tuần, đã mở tỉ số cho đội chủ nhà ở phút 68. Phút 76, Houssem Aouar nâng tỷ số lên 2-0 cho Lyon, trước khi Memphis Depay, cựu cầu thủ của Manchester United và cũng là mục tiêu săn đón của Everton đã khép lại chiến thắng 3-0 cho đội bóng Pháp ở phút 88.

Thẻ vàng thứ hai của Morgan Schneiderlin ở phút 80, cùng với việc hậu vệ Cuco Martina được đưa thẳng tới bệnh viện sau pha va chạm với Maxwel Cornet bên phía Lyon đã khép lại một ngày tệ hại đối với Everton. Trận thua thứ 5 liên tiếp của the Toffees, trong khi Atalanta và Apollon Limassol thủ hòa 1-1, đã chính thức chấm dứt hành trình của thầy trò David Unsworth tại đấu trường châu lục.

Cùng chung số phận với Everton, tại bảng L, FK Vardar cũng sớm nói lời chia tay khi để thua Real Sociedad 0-3 ở loạt trận thứ 4 vừa kết thúc. Kết quả này không có gì bất ngờ bởi sau bốn trận Vardar vẫn không giành nổi 1 điểm.

Tại bảng A, Maccabi Tel Aviv tiếp tục để thua 0-1 trước FC Astana. Với kết quả này, đội bóng Israel mới chỉ có 1 điểm sau bốn lượt trận và cũng sớm kết thúc chuyến phiêu lưu tại Europa League.

Cùng với Arsenal, bốn đội bóng khác cũng đã chính thức đoạt vé vào vòng trong sau loạt trận thứ 4, bao gồm Dynamo Kyiv, FC Steaua Bucuresti, Lazio và Zenit.

Kết quả thi đấu lượt trận thứ 4 vòng bảng Europa League 2017-18

Bảng A: Maccabi Tel-Aviv 0-1 Astana, Slavia Praha 0-2 Villarreal

Bảng B: Young Boys 0-1 Dynamo Kyiv, Partizan 2-0 Skenderbeu

Bảng C: Istanbul Basaksehir 1-1 Hoffenheim, Ludogorets 1-1 Braga

Bảng D: Rijeka 1-4 Austria Wien, AEK Athens 0-0 AC Milan

Bảng E: Apollon Limassol 1-1 Atalanta, Lyon 3-0 Everton

Bảng F: Kobenhavn 3-0 Zlin, Lokomotiv Moskva 1-2 Sheriff

Bảng G: FCSB 1-1 Hapoel Beer-Sheva, Viktoria Plzen 4-1 Lugano

Bảng H: Arsenal 0-0 Crvena zvezda, Cologne 5-2 BATE

Bảng I: Vitoria SC 1-0 Marseille, Salzburg 0-0 Konyaspor

Bảng J: Athletic Club 1-0 Ostersund, Hertha Berlin 2-0 Zorya Luhansk

Bảng K: Vitesse 0-2 Zulte Waregem, Lazio 1-0 Nice

Bảng L: Real Sociedad 3-0 Vardar, Rosenborg 1-1 Zenit

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/34594402-arsenal-doat-ve-som-everton-noi-loi-chia-tay-europa-league.html