Arsenal khởi đầu may mắn tại Ngoại hạng Anh

Arsenal khởi đầu tưng bừng và sớm có bàn dẫn trước. Nhưng họ vẫn mang tới nhiều nỗi lo với một thế trận nhạt nhòa, bị lép vế trong hiệp 2 và chỉ có thể ấn định thắng lợi 2-0 nhờ đối thủ phản lưới. Do vậy, có thể nói Arsenal đã may mắn bỏ túi 3 điểm ở vòng 1 Ngoại hạng Anh.

Trận đấu đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh mùa giải mới đã diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Như để thỏa lòng mong đợi của người hâm mộ suốt những tháng qua, Arsenal không ngần ngại chơi pressing tầm cao, liên tục uy hiếp khung thành chủ nhà.

Những pha đập nhả giữa hai cầu thủ Brazil là Gabriel Jesus, Martinelli cùng sự hỗ trợ tối đa bên cánh của Zincheko và Odegaard giúp hàng công Pháo thủ vận hành rất trơn tru. Vì vậy, dù bố trí rất nhiều hậu vệ trước vòng 16m50 nhưng Crystal Palace vẫn liên tục bị uy hiếp. Trong 15 phút đầu, đã có ba tình huống dứt điểm rất nguy hiểm được Arsenal tạo ra.

Phút thứ tư, sau pha đi bóng lắt léo qua hai hậu vệ đối phương của Jesus, cơ hội đến chân Martinelli nhưng cầu thủ trẻ này lại dứt điểm đi ra ngoài. Ngay sau đó là một pha áp sát nữa của Jesus. Tiếc rằng bóng vẫn chưa đi vào khung thành.

Nhưng đến phút 20, sự áp đảo hoàn toàn của Arsenal đã mang về bàn thắng. Từ đường tạt bên cánh phải, Zinchenko đánh đầu chiến thuật để Martinelli áp sát khung thành và dễ dàng đánh đầu ghi bàn thắng đầu tiên của Ngoại hạng Anh mùa giải mới.

Thừa thắng xông lên, các vị khách vẫn tiếp tục thi triển một lối đá đầy tốc độ và biến hóa, liên tục đặt khung thành của Palace trong thế báo động. Tuy nhiên, hàng thủ của họ lại khá lơi lỏng với những pha chuyền bóng sai liên tục của các hậu vệ cũng như thủ môn Ramsdale.

Martinelli trong pha ghi bàn mở tỷ số trận đấu

May mắn là Palace không thể tận dụng. Trong 40 phút đầu hiệp 1, chủ nhà không sút được lần nào nhưng 5 phút cuối, Palace liên tục uy hiếp đối thủ, đỉnh điểm là cú đánh đầu cận thành vào phút 42. Nhưng từ cự ly gần, Ramsdale vẫn kịp phản xạ để cứu thua cho đội nhà.

Đây là lời cảnh báo dành cho Arsenal, rằng họ không thể chủ quan dù đang duy trì thế trận tấn công như vũ bão. Có lẽ sự vùng lên kịp thời của đội chủ nhà đã khiến HLV Arteta phải đưa ra điều chỉnh. Ông yêu cầu các học trò thi đấu chậm lại, kiểm soát tốt hơn tuyến giữa và siết lại hàng thủ ở hiệp 2.

Nhưng những khoảng trống vẫn cứ lộ ra. Phút 50, họ để Zaha thoát xuống và giúp đồng đội Eze đối mặt Ramsdale. Rất may là thủ thành này đã cản được cú đá khá hiền của đối thủ. Arsenal phản ứng với cú đá phạt hàng rào đưa bóng đi sát cột dọc từ chân Odegaard. Sau đó không lâu, Saka dốc bóng từ giữa sân vào vòng cấm, tuy nhiên cú sút của anh từ góc quá hẹp đã bay ra ngoài.

Thế trận càng về cuối càng trở nên giằng co. Arsenal quyết tâm pressing để hạn chế khả năng tấn công của đối thủ, trong khi Palace cầm bóng nhiều nhưng vô hại. Họ chỉ biết hy vọng vào bài dốc bóng ở biên của Zaha hay những đường tạt từ Clyne. Tất cả đều không thể làm khó hàng phòng ngự Arsenal.

Tấn công bế tắc, phòng ngự thì đen đủi, Palace đã nhận bàn thua thứ 2 vào phút 85 khi Cuelhi phá lưới nhà sau nỗ lực cản đường căng ngang của Saka. Tỷ số là 2-0, Arsenal có thắng lợi trầy trật nhưng quan trọng. Đây là dấu hiệu tốt để họ cán đích ở vị trí cao hơn mùa trước, mùa giải mà Arsenal chỉ đứng thứ 5 (vòng đầu CLB này thua Brentford 0-2).

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/arsenal-khoi-dau-may-man-tai-ngoai-hang-anh-post1459355.tpo