Arsenal - ngọn lửa của cuộc đua vô địch Giải Ngoại hạng

Có thể Arsenal sẽ không vô địch mùa giải năm nay, nhưng cách mà thầy trò HLV Arteta đánh bại M.U ngay trên sân Old Trafford, cho thấy Pháo thủ không hề bỏ cuộc.

Đánh bại M.U, Arsenal nuôi hy vọng vô địch Giải Ngoại hạng

Đánh bại M.U, Arsenal nuôi hy vọng vô địch Giải Ngoại hạng

Đáng khen tinh thần Pháo thủ

M.U đang có phong độ không tốt, nhưng trên sân nhà Old Trafford, thầy trò HLV Ten Hag luôn thể hiện niềm tự hào và không để các đối thủ dễ dàng có điểm. Tuy nhiên, những nhận định ấy đã không chính xác trong bối cảnh hiện nay. M.U đã xuống tinh thần và rệu rã thấy rõ. Nhưng ở bên kia chiến tuyến, các học trò của HLV người Tây Ban Nha vẫn miệt mài thi đấu để tìm kiếm cơ hội lật ngược thế cờ, dù rằng khả năng ấy rất thấp.

Bàn thắng của Leandro Trossard giúp Arsenal có 86 điểm, tạm dẫn đầu Giải Ngoại hạng và đó có thể là điều kỳ diệu đối với Pháo thủ, nếu trong trận đấu bù vòng 34 vào ngày 15/5 sắp tới, Man City sẩy chân trước Tottenham.

“Chúng tôi muốn mở ra chiếc hộp ước mơ để sống ngày cuối cùng mùa giải, trước những cổ động viên nhà và với cơ hội vô địch Giải Ngoại hạng”, Arteta bày tỏ niềm vui, sau chiến thắng 1-0 tại Old Trafford.

Nếu như ở các mùa trước, Arsenal được nhận diện là đội bóng có chất lượng chuyên môn tốt, nhưng bản lĩnh ở những thời khắc quyết định là điểm yếu cố hữu của đội bóng thành London. Đáng mừng là thầy trò HLV Arteta đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua, chiến thắng trước M.U đã nói lên tất cả.

Tinh thần đó thể hiện trong những nỗ lực chống chọi của Arsenal tại Old Trafford, trong một ngày mà các học trò của Arteta thi đấu không có gì nổi bật. M.U có thể khó khăn trong cách ghi bàn, nhưng họ vẫn luôn là đối thủ khó chịu cho bất kỳ đội bóng nào đến làm khách tại Old Trafford. Tuy nhiên, họ không thể khuất phục được tập thể trẻ dưới triều đại HLV Arteta. Ngoài tinh thần thi đấu, sự khác biệt lớn nhất của Arsenal so với mùa trước nằm ở hệ thống phòng ngự.

Cú tắc bóng hoàn hảo ngay trong chân Alejandro Garnacho của William Saliba là một hình ảnh tiêu biểu về Arsenal mùa này - vững chãi, chính xác và tập trung cao độ. Đó là bước tiến đáng kể của Pháo thủ ở mùa bóng năm nay và nó cho thấy, Arsenal vẫn có quyền trông chờ vào bất ngờ vốn luôn tồn tại trong thế giới bóng đá.

Mùa giải đang trôi về những trận đấu cuối cùng, không phải ngôi sao nào cũng có thể giữ được phong độ và thể lực đến thời điểm này. Các ngôi sao của Arsenal không ngoại lệ. Tuy nhiên, Arsenal khác M.U ở chỗ họ vẫn là một tập thể kiên cường và kết dính, chứ không phải những ngôi sao hết động lực thi đấu như bên phía đội chủ nhà M.U. Đó là hình ảnh đẹp và nhận được sự tán dương của các cổ động viên trung lập, thậm chí nhiều cổ động viên của Quỷ đỏ cũng vỗ tay chúc mừng thầy trò HLV Arteta, sau chiến thắng quan trọng trước M.U.

Không thành công, cũng thành nhân

Với chiến thắng 1-0 ngay trên sân M.U, Arsenal buộc Man City phải bung hết sức để đua vô địch cho tới những vòng đấu cuối cùng. Nhiều người đã gửi lời cảm ơn đến thầy trò HLV Arteta, vì họ đã giúp cho cuộc đua vô địch trở nên kịch tính và hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Nếu như ở các mùa trước, Arsenal được nhận diện là đội bóng có chất lượng chuyên môn tốt, nhưng bản lĩnh ở những thời khắc quyết định là điểm yếu cố hữu của đội bóng thành London. Đáng mừng là thầy trò HLV Arteta đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua, chiến thắng trước M.U đã nói lên tất cả.

Nếu Arsenal không giành chiến thắng trước M.U, Man City sẽ lên ngôi vô địch khi họ đánh bại Tottenham vào ngày 15/5 tới. Nhưng thầy trò Arteta đã không cho phép kịch bản đó xảy ra.

Trong lịch sử, đây mới là chiến thắng thứ hai của Arsenal tại Old Trafford trong khuôn khổ Giải Ngoại hạng kể từ năm 2007. Sào huyệt của M.U không còn là nơi đi dễ khó về với Pháo thủ trong mùa giải mà họ chơi rất tốt trên sân khách. 42 điểm, 13 trận thắng, 11 trận sạch lưới và chỉ 13 bàn thua, đó là thành tích sân khách ấn tượng của Arsenal mùa này. Họ chưa bao giờ thi đấu xa nhà hay đến vậy kể từ mùa giải bất bại 2003/2004.

Điều đó càng cho thấy bản lĩnh và sự trưởng thành của đội bóng dưới trướng Arteta. Họ đã vượt lên so với chính mình ở mùa giải trước. 15 chiến thắng trong 17 trận gần đây tại Giải Ngoại hạng cũng đánh dấu màn về đích đáng nể của Pháo thủ. Và cho dù Man City lừng lững lên ngôi, Arsenal vẫn có thể tự hào về hành trình mà mình đã đi qua, quan trọng hơn mùa giải năm sau chắc chắn Pháo thủ sẽ là đối trọng chính của thầy trò HLV Pep, trong bối cảnh mà Liverpool sẽ bước vào chu kỳ cải tổ, hậu triều đại HLV Klopp và được nhận định nhiều rủi ro.

Điều quan trọng lúc này là mùa giải chưa kết thúc. Arsenal đã làm tất cả những gì có thể và lúc này họ đặt hy vọng vào 2 đội bóng láng giềng của thành London, Tottenham và West Ham. Chỉ một cú sẩy chân của Man City trong 2 trận tới sẽ mở ra cơ hội rộng lớn cho Arsenal. Với những gì đã nỗ lực, Arsenal xứng đáng được xem là “ngọn lửa” luôn rực sáng để tìm cơ hội vô địch Giải Ngoại hạng mùa giải năm nay.

NGÔ NHẬT

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/88/316326/arsenal-ngon-lua-cua-cuoc-dua-vo-dich-giai-ngoai-hang.html