Arsenal thắng tưng bừng, Chelsea thua đau phút cuối

Ở lượt trận đấu vòng 32 Premier League rạng sáng nay, 2 đội bóng lớn của thành London là Arsenal và Chelsea đã thể hiện những bộ mặt trái ngược. Nếu như Arsenal có chiến thắng tưng bừng trước Norwich City trên sân nhà thì Chelsea lại để thua đau ở những phút cuối trong chuyến làm khách của West Ham.

Arsenal giành chiến thắng đậm trước đối thủ trên sân nhà. Ảnh: Getty Images

Aubameyang tỏa sáng giúp Arsenal thắng “4 sao”

Trong trận tiếp đón Norwich City rạng sáng nay (ngày 2-7), huấn luyện viên (HLV) Arteta tin tưởng vào bộ 3 Aubameyang - Lacazette - Nelson trên hàng công của Arsenal. Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, “Pháo thủ” đã chủ động đẩy cao đội hình ngay từ đầu. Phút thứ 10, Aubameyang có cú dứt điểm uy lực khiến thủ môn Tim Krul phải bay người cứu thua cho đội khách. Đến phút 20, Norwich City có câu trả lời của mình với cú dứt điểm quyết đoán ngoài vòng cấm của Godfrey. Thủ môn Martinez đã bị khuất phục nhưng bóng lại tìm đến cột dọc khung thành Arsenal. Những phút sau đó, đội chủ nhà tiếp tục tạo ra 2 cơ hội tốt để mở tỉ số nhưng cả Aubameyang và David Luiz đều không thể đánh bại thủ thành Tim Krul.

Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, các “Pháo thủ” đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 33 nhờ pha lập công của Aubameyang sau sai lầm của thủ môn đội khách. Chỉ 4 phút sau, các học trò của HLV Arteta đã ghi được bàn thắng nhân đôi cách biệt khi Aubameyang có tình huống kiến tạo với cú nhả bóng rất vừa vặn để Granit Xhaka xé toang mành lưới của Tim Krul. Ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Norwich tưởng như đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số từ cú sút phạt hiểm hóc của Kenny McLean. Tuy nhiên, thủ thành Martinez đã xuất sắc bay người cứu thua cho Arsenal.

Aubameyang đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn cùng Vardy với 19 bàn thắng. Ảnh: Getty Images

Trong hiệp 2, Arsenal chủ động hạ thấp nhịp độ trận đấu, Norwich cầm bóng nhiều hơn nhưng họ không thể tạo ra được những cơ hội thực sự nguy hiểm. Trong khi đó, Arsenal lại nguy hiểm trong những tình huống tổ chức phản công. Phút 67, đường chuyền về của Drmic vô tình trở thành đường kiến tạo không thể tốt hơn cho Aubameyang nâng tỉ số lên 3-0 cho Arsenal. Đến phút 81, hậu vệ Cedric Soares đánh dấu màn ra mắt ấn tượng của mình trong màu áo Arsenal bằng cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm ấn định tỷ số 4-0 cho “Pháo thủ” thành London.

Với 3 điểm giành được, Arsenal vươn lên vị trí thứ 7 trên Bảng xếp hạng. Một vị trí trong tốp 4 vẫn còn ở khá xa thầy trò Arteta nhưng với cá nhân Aubameyang, anh đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn ở mùa giải năm nay cùng Jamie Vardy với tổng cộng 19 bàn thắng.

Chelsea thua đau phút cuối

Ở trận đấu muộn nhất rạng sáng nay, CLB Chelsea gặp khá nhiều áp lực trong chuyến làm khách của West Ham khi ở trận đấu trước đó cả Man United và Wolverhampton Wanderers đều đã giành 3 điểm trước đối thủ của mình. Do đó, The Blues buộc phải giành chiến thắng để củng cố vị trí trong tốp 4.

HLV Frank Lampard thực hiện tới 6 sự thay đổi người trong đội hình xuất phát so với trận thắng Leicester City 1-0 ở tứ kết FA Cup. Antonio Rudiger, N’Golo Kante cùng bộ 3 trên hàng công gồm Willian - Tammy Abraham - Christian Pulisic là những cái tên được “thuyền trưởng” Chelsea giữ lại.

Dù kiểm soát tốt thế trận trong hiệp thi đấu thứ nhất nhưng các chân sút của Chelsea lại bất lực trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ bên phía West Ham. Phải đến phút 21, The Blues mới có tình huống thực sự nguy hiểm về phía khung thành của đội chủ nhà với pha đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc của Pulisic.

Trong khi đó, phút 34, lưới của Kepa Arrizabalaga đã rung lên sau cú dứt điểm của Tomas Soucek từ tình huống đá phạt góc của đồng đội. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Martin Atkinson đã từ chối bàn thắng cho West Ham.

Đến phút 42, Chelsea đã vươn lên dẫn trước khi Pulisic đã buộc Issa Diop phải phạm lỗi với mình trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Willian dễ dàng hạ gục Lukasz Fabianski để đưa The Blues vượt lên dẫn 1-0. Niềm vui của đội khách không kéo dài lâu bởi vào phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Tomas Soucek có lần thứ 2 đánh bại Azpilicueta ở tình huống phạt góc để cân bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà.

Chelsea thua đau trong chuyến làm khách của West Ham ở những phút cuối. Ảnh: PA

Trong hiệp 2, sai lầm của hàng phòng ngự Chelsea đã bị West Ham trừng phạt với bàn thắng của Michail Antonio sau đường căng ngang chuẩn xác của Jarrod Bowen ở phút 51. Sau bàn thua, HLV Lampard tung Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek cùng Olivier Giroud vào sân nhưng lối chơi của Chelsea vẫn thiếu sự đột biến. Trong lúc bế tắc The Blues lại có được sự tỏa sáng mang đậm dấu ấn cá nhân của Willian. Phút 72, “ngôi sao” người Brazil thực hiện siêu phẩm sút phạt không cho Fabianski có cơ hội chạm tay vào bóng, quân bình tỉ số 2-2 cho các vị khách.

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm, Chelsea dồn toàn lực tấn công ở những phút tiếp theo. Thế nhưng khi các chân sút trên hàng công vẫn đang bất lực thì hàng phòng ngự lại mắc lỗi. Phút 89, từ tình huống phản công đơn giản, Antonio tung ra đường chuyền thuận lợi để Andriy Yarmolenko thoát xuống đánh bại Kepa ấn định tỷ số 3-2 cho đội chủ nhà.

Với trận thua trước West Ham rạng sáng nay, Chelsea đánh mất hoàn toàn thế thượng phong trong cuộc đua tốp 4 khi chỉ còn hơn Man United cũng như Wolves vỏn vẹn 2 điểm.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/arsenal-thang-tung-bung-chelsea-thua-dau-phut-cuoi-post430432.html