Arsenal thua bạc nhược, đối diện nguy cơ giáp mặt nhóm đại gia rớt xuống từ Champions League

Trong trận đấu áp chót vòng bảng Europa League rạng sáng nay, Arsenal đã thua tâm phục khẩu phục 0-2 trước PSV. Với kết quả này, họ đối diện nguy cơ mất ngôi đầu, qua đó sớm phải giáp mặt với những 'ngáo ộp' rớt từ Champions League xuống.

Arsenal làm chủ trận đấu nhưng không tạo ra nhiều pha bóng khiến PSV gặp khó

Chứng kiến sự khắc nghiệt của Europa League giai đoạn sắp tới, khi Barca, Sevilla, Ajax hay có thể là cả Juventus và Atletico Madrid xuất hiện từ vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên, Arsenal hiểu họ phải “chốt” ngôi đầu sau chuyến hành quân đến Hà Lan.

Gặp một PSV đang sa sút phong độ, Arsenal được đánh giá cao hơn, ngay cả khi họ không dùng đội hình mạnh nhất. Nhưng HLV Mikel Arteta đã cẩn thận dùng Xhaka, Odegaard ở đội hình chính và nhờ hàng tiền vệ vượt trội, các vị khách đã làm chủ cuộc chơi.

Trong hiệp 1, họ cầm bóng gấp đôi đối thủ (66 so với 34), dứt điểm cũng gấp 4 lần (8 so với 2), nhưng như các trận đấu trước, chất lượng các pha hãm thành của Arsenal không cao.

Thậm chí PSV mới là đội tạo ra pha bóng đáng kể đầu tiên khi phút thứ 9, Xavi Simons có bóng trong tư thế thoải mái và góc sút thuận lợi. Nhưng cú ra chân của anh không thể thắng được thủ thành Ramsdale. Sau đó, Arsenal đáp lễ bằng 2 tình huống mà Nketiah và Martinelli tạo ra.

Tuy nhiên ở cả hai cơ hội này, các chân sút Arsenal đều dứt điểm thiếu sắc bén. Arsenal thậm chí đã bị chọc thủng lưới vào phút 39 sau pha xử lý ở đẳng cấp cao của Xavi Simons. Song VAR lại can thiệp và cho rằng trước khi Xavi Simons đánh bại Ramsdale, một cầu thủ khác PSV đã rơi vào thế việt vị mà cầu thủ này có tham gia vào tình huống bóng.

Đội bóng Hà Lan phản đối kịch liệt bởi họ cho rằng cầu thủ việt vị không ảnh hưởng gì đến cú đá của Xavi Simons. Có lẽ Arsenal nên cảm thấy may mắn vì được VAR “bảo vệ”.

Veerman là người ghi bàn mở tỷ số

Nhưng chứng kiến lối chơi bế tắc của các học trò, HLV Mikel Arteta hiểu rằng ông không thể bảo vệ họ nếu như không sớm thay đổi, nhất là sau pha đe dọa cầu môn ở phút 50 của PSV. Nhân vật chính vẫn là Xavi Simons với một cú đá chất lượng. Rất tiếc là Ramsdale vẫn chơi xuất sắc.

Tuy nhiên 6 phút sau đó, thủ thành này đã bó tay trước cú sút nhanh như điện xẹt từ cự ly gần 20m của Veerman. Kiến tạo cho anh là De Jong với pha chuyền ngang rất vừa tầm.

Lợi thế dẫn bàn cùng điểm tựa sân nhà giúp PSV tự tin chơi phòng ngự phản công. Và họ đã khiến Arsenal khốn khổ với bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau đó không lâu của De Jong. Ramsdale mắc lỗi ở bàn thua này vì băng ra đón hụt bóng, để De Jong dễ dàng đánh đầu vào gôn trống.

PSV đứng trước chiến thắng ấn tượng, trong khi Pháo thủ vẫn loay hoay trong việc tìm đường vào cầu môn đối phương. Thậm chí họ còn tệ hơn 4 trận gần nhất, những trận đấu mà CLB này chỉ ghi 1 bàn/trận bởi lần này Arsenal hoàn toàn im tiếng. Tất cả những gì họ làm ở 25 phút cuối là cú đá cận thành bị cản phá của Nketiah ở phút 75.

Đội bóng này thua 0-2 và bị PSV rút ngắn cách biệt xuống còn 2 điểm. Trận cuối, Arsenal phải thắng đội bét bảng Zurich thì mới bảo toàn ngôi đầu, qua đó tránh những Barca, Sevilla hay Juventus, Atletico Madrid ở vòng play-off.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/arsenal-thua-bac-nhuoc-doi-dien-nguy-co-giap-mat-nhom-dai-gia-rot-xuong-tu-champions-league-post1481747.tpo