ASIAD 18: Bố mẹ trung vệ Bùi Tiến Dũng mong con trai tự tin đến phút chót

Tất bật chuẩn bị tiệc ngọt tiếp đón người thân và hàng xóm đến nhà xem trận tứ kết giữa Olympic Việt Nam và Syria vào 19 giờ 30 tối nay (27.8), bố mẹ trung vệ Bùi Tiến Dũng mong con trai và đồng đội tự tin đến phút chót.

Bố mẹ trung vệ Bùi Tiến Dũng đã chuẩn bị một tivi màn hình lớn để đón tiếp làng xóm đến xem trận tứ kết Phạm Đức

Sáng 27.8 tại nhà trung vệ Bùi Tiến Dũng ở tổ dân phố 2, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) không khí đã rộn ràng. Người thân của chàng cầu thủ mang áo số 4 này đang hối hả chuẩn bị cho việc đón tiếp người thân và hàng xóm đến nhà để cổ vũ cho con trai và toàn đội tuyển.

[VIDEO] Hàng thịt của mẹ Bùi Tiến Dũng rộn rã trước giờ Việt Nam thi đấu

Ông Bùi Như Quang (63 tuổi, bố của trung vệ Bùi Tiến Dũng) cho biết, những ngày trước, khi các trận bóng có đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu, thì người dân địa phương cũng tìm đến gia đình ông để cùng theo dõi và cổ vũ qua màn ảnh tivi. Đặc biệt, khi Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng 1 - 0 trước Bahrain ở lượt trận knock-out để thêm một lần nữa làm nên lịch sử cho nền bóng đá nước nhà, gia đình ông và người dân địa phương như được sống lại những phút giây mà đội U23 Việt Nam lọt vào trận chung kết ở Giải bóng đá châu Á diễn ra tại Thường Châu (Trung Quốc) hồi tháng 1.

Ông Quang chắc chắn trận tứ kết giữa Olympic Việt Nam và Syria diễn ra tối nay sẽ có nhiều hơn người dân đến nhà ông để xem và cổ vũ bóng đá. Vì thế, bắt đầu từ chiều ngày hôm qua, vợ chồng ông đã chuẩn bị đầy đủ bàn ghế, nước uống và tivi để phục vụ chu đáo nhất cho người hâm mộ quê nhà.

“Vợ chồng tôi đã chuẩn bị một tivi có màn hình lớn, nước uống và một số băng rôn cần thiết để đón tiếp bà con làng xóm đến nhà xem trận tứ kết. Mong muốn của gia đình cũng như người hâm mộ cả nước là làm thế nào tăng thêm sức bật, niềm phấn khởi cho các cầu thủ chúng ta tiếp tục giành chiến thắng chiều nay”, ông Quang nói.

Dẫu biết rằng đối thủ giữa trận đầu chiều nay rất “đáng gờm” nhưng ông Quang hy vọng con trai ông và đồng đội chân cứng đá mềm, tự tin đến phút chót.

Mẹ trung vệ Bùi Tiến Dũng cố gắng bán hết hàng thịt heo để về chuẩn bị đón tiếp người dân Phạm Đức

“Nếu hai trận chính mà hòa, chuyển qua đá Penalty thì tôi mong thầy Park Hang-seo bố trí cho Tiến Dũng đá quả quyết định giống như ở trận tứ kết đội U23 Việt Nam gặp Irap tại Thường Châu vừa rồi”, ông Quang tin vào bản lĩnh của con trai.

Chúc thầy trò giành chiến thắng

Rời nhà trung vệ Bùi Tiến Dũng, chúng tôi có mặt tại chợ Hôm (khối 1, thị trấn Đức Thọ), nơi mà mẹ của chàng cầu thủ số 4 là bà Dương Thị Hường (62 tuổi) hàng ngày buôn bán thịt heo để mưu sinh.

Bà Hường cho biết không riêng gì bà mà các tiểu thương ở chợ Hôm cũng cố gắng bán cho hết hàng trong ngày để về sớm cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam vượt qua trận tứ kết.

Bùi Tiến Dũng (bìa phải) cùng đồng đội trong buổi tập chiều 26.8 Độc Lập

“Chúc con và đồng đội mạnh khỏe. Chúc thầy trò cố lên và giành lấy thắng lợi vô địch về cho Tổ quốc nói chung và cho quê hương cùng gia đình nói riêng”, bà Hường nhắn nhủ.

Bà Nguyễn Thị Lý, một tiểu thương bán thịt heo tại chợ Hôm hào hứng: “Chúng tôi rất tự hào quê hương Đức Thọ có trung vệ Bùi Tiến Dũng được thi đấu tại giải bóng đá ASIAD. Chúng tôi luôn luôn cố gắng thu xếp công việc để cổ vũ cho Tiến Dũng và toàn đội tuyển Việt Nam. Việt Nam cố lên, Việt Nam vô địch”.

[VIDEO] Hải Phòng “chơi lớn” để cổ vũ Olympic Việt Nam

Phạm Đức

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/asiad-18/asiad-18-bo-me-trung-ve-bui-tien-dung-mong-con-trai-tu-tin-den-phut-chot-92094.html