ASIAD 2018: Một ngày không may mắn của thể thao Việt Nam

Đoàn Thể thao Việt Nam trắng tay trong ngày thi đấu hôm nay khi các VĐV thi đấu không thành công và không giành được bất cứ huy chương nào.

Ở đợt bán kết chạy 200m thứ nhất, Quách Thị Lan về đích thứ 4 với thời gian 23 giây 76. Thành tích này giúp cô có thể bước tiếp vào cuộc tranh huy chương vào tối mai 29/08.

Ở đợt bán kết chạy 200m thứ hai, Lê Tú Chinh chỉ về đích thứ 5, với thành tích 24 giây 13, xếp ở vị trí 11/16 VĐV và không thể giành quyền vào chung kết.

Ở phần thi chung kết chạy 800m nữ, đương kim HCV SEA Games ở nội dung này - Vũ Thị Ly, gây thất vọng khi về đích cuối cùng với thời gian 2 phút 12 giây 41. HCV thuộc về VĐV của Trung Quốc Wang Chunyu.

Quách Thị Lan sẽ tiếp tục bước vào chung kết 200m vào 29/08 (Ảnh: Zing)

Kurash trắng tay khi hầu hết các VĐV thi đấu trong hôm nay đều thất bại. Niềm hy vọng cuối cùng là Văn Ngọc Tú (hạng cân 52kg) cũng để thua 0-5 trước VĐV Ấn Độ Malaprabha Yallappa. Như vậy, Việt Nam không còn đại diện nào tranh tài ở môn kurash.

Nội dung thi đấu cuối cùng trong ngày 28/08 là chung kết chạy tiếp sức 4x100m nam nữ. Nguyễn Thị Hằng, Cấn Thị Thủy, Phan Khắc Hoàng và Trần Đình Sơn từ bỏ giấc mơ huy chương khi về đích ở vị trí thứ 6 với thời gian 3 phút 23 giây 59. HCV thuộc về các VĐV Bahrain.

Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn đang trông chờ có thêm HCV từ pencak silat (Ảnh: Internet)

Như vậy, Việt Nam vẫn giữ vị trí 20 trên bảng tổng sắp với 2 HCV. Niềm hy vọng đặt vào các võ sĩ pencak silat vào ngày mai, đặc biệt là trận bán kết được người hâm mộ cả nước trông chờ giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc vào lúc 16h00.

Hữu Thắng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/asiad-2018-mot-ngay-khong-may-man-cua-the-thao-viet-nam-d69776.html