Atletico chuẩn bị thay tướng: Thời gian đếm ngược với Abel

Chẳng còn lý do gì để Atletico có thể giữ chân Abel Resino ở lại nữa trong bối cảnh đội bóng thủ đô Tây Ban Nha vẫn đang lâm vào cuộc khủng hoảng trầm kha

(TT&VH) - Chẳng còn lý do gì để Atletico có thể giữ chân Abel Resino ở lại nữa. Cựu thủ môn này vẫn sẽ dẫn dắt Atletico trong chuyến làm khách tại Stamford Bridge đêm nay cũng như trận tiếp Mallorca vào cuối tuần này. Nhưng dù Atletico có giành được kết quả khả quan thì Abel cũng khó lòng giữ ghế. Còn nếu Atletico thất bại thì các ông chủ sân Vicente Calderon lại càng có lý do để kết thúc hợp đồng sớm với HLV có khuôn mặt khắc khổ này. Thực tế thì từ đầu mùa tới giờ, vị trí của Abel đã bị “nâng lên đặt xuống” không biết bao nhiêu lần. Abel đã thoát nạn sau trận hòa Valencia 2-2 ngay tại Mestalla, nhưng chỉ vài ngày sau, thất bại 0-2 trước Porto ở Champions League lại khiến chiếc ghế của ông một lần nữa bị đe dọa. Abel sắp mất ghế HLV ở Atletico Madrid Vài ngày sau, Abel tiếp tục sống sót nhờ chiến thắng 2-1 trước Zaragoza. Nhưng như đã biết, thất bại 0-3 trước Osasuna vừa qua đã là giọt nước làm tràn li. Atletico không chỉ tụt xuống đáy Liga (hiện xếp thứ 15) mà còn đứng trước nguy cơ bị loại sớm khỏi Champions League. Nếu để thua Chelsea thì khả năng này sẽ lên tới 80%, nên BLĐ Atletico cần hành động nhanh để cứ vãn tình hình, ít nhất là kiếm một suất an ủi dự Europa League. Ngày hôm qua, CEO Miguel Angel Gil đã gặp gỡ Giám đốc thể thao Pitarch vào buổi sáng, rồi tiếp Abel vào buổi chiều. Trong cuộc gặp gỡ này, Abel đã đá quả bóng vào chân GĐTT Pitarch khi nói rằng yêu cầu tăng viện một hậu vệ trái hồi mùa Hè của ông không được đáp ứng, và Atletico phải tìm cách hàn gắn vị trí đó trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Song lý do đó cũng không thực sự thuyết phục, và giải pháo tốt nhất mà các ông chủ sân Calderon cần làm lúc này là... sa thải cả HLV lẫn GĐTT. Những ứng viên thay thế Abel QUIQUE FLORES: Hiện vẫn thất nghiệp sau khi rời Benfica mùa Hè vừa rồi. Được Pitarch tiến cử bởi hai người từng làm việc chung tại Valencia. Nhưng nếu Pitarch cũng bị đá khỏi Calderon, chưa chắc Quique đã được chọn. BERNS SCHUSTER: Có mối quan hệ rất tốt với BLĐ sân Calderon, nhưng cũng có không ít kẻ thù. Cá tính của Thiên thần tóc vàng là thứ cần thiết để hâm nóng tinh thần rệu rã của các cầu thủ Atletico. FATIH TERIM: HLV người Thổ Nhì Kỳ có nhiều kinh nghiệm quốc tế, từng giành Cúp UEFA cùng Galatasaray. Nhưng khi cầm quân bên ngoài TNK, Terim đã từng hất bại ở Fiorentina và Milan. Đó là một trở ngại nếu Atletico có ý định hướng ngoại. VICTOR FERNANDEZ: Là một nhà cầm quân cá tính, từng tạo dựng tên tuổi ở Zaragoza với lối chơi tấn công phóng khoáng. Nhưng có điều, sau khi bị đội bóng Aragon sa thải cách đây 2 năm thì Fernandez cũng... thất nghiệp từ đó đến giờ.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20091021105914820t129/atletico-chuan-bi-thay-tuong-thoi-gian-dem-nguoc-voi-abel.htm