Atletico Madrid phục hận thành công trước Dortmund

Sau khi bị vùi dập 0-4 ở lượt trận đầu tiên, Atletico đã quay trở về sân nhà Wanda Metropolitano và đoàn quân của Diego Simeone đã phục hận thành công trước Dortmund.

Bất ngờ thảm bại 0-4 nên ở lượt đấu này Atletico quyết tâm giành 3 điểm để phục hận trước Dortmund, đồng thời tạo lợi thế điểm số để có thể đi tiếp. Bên phía Dortmund, việc dẫn đầu Bundes Liga cộng với thắng lợi ở Signal Iduna Park lượt trận thứ ba khiến giới chuyên môn phải có đánh giá khác.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Atletico đã tràn lên phần sân của Dortmund. Mặc dù đội chủ nhà thiếu vắng đi những lựa chọn quan trọng như Diego Godin, Koke, Thomas Lemar và Diego Costa nhưng họ vẫn nhanh chóng có được bàn thắng trong hiệp 1. Phút 33, chỉ cần một khoảnh khắc Saul tạo khoảng trống cho Filipe Luis, hậu vệ người Brazil đã nhả bóng lại để tiền vệ người Tây Ban Nha đệm bóng ghi bàn.

Atletico đã phục hận thành công ngay trên sân nhà

Dẫn bàn trước, Atletico quay trở về lối đá khó chịu quen thuộc, các học trò của Simeone chơi kín kẽ, khóa mọi đường vào khiến lối chơi của Dortmund trở nên vô cùng bế tắc.

Sự chủ động của các cầu thủ chủ nhà tạo ra cách thức di chuyển hợp lý, để sau một số cơ hội được tạo ra, đến phút 80, từ thế trận phòng ngự ngay vòng cấm địa, chỉ cần 3 đường chuyền và pha xử lý của Antoine Griezmann, họ có bàn nhân đôi cách biệt. 2-0 là tỉ số cuối cùng của trận đấu.Với kết quả này, Atletico san bằng điểm số 9 điểm với Dortmund, nhưng kém hiệu số bàn thắng khi đối đầu. Cánh cửa vào vòng tiếp theo đã rộng mở với 2 đội, Club Brugge vẫn còn cơ hội mong manh để đi tiếp, còn Monaco chắc chắn bị loại với chỉ 1 điểm có được.

Tuyết Nghi

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/atletico-madrid-phuc-han-thanh-cong-truoc-dortmund-15574