Ba bà cháu chết cháy trong căn nhà khóa trái: Người bà mới tổ chức sinh nhật hôm qua

Theo hàng xóm, vào tối qua, người thân tổ chức sinh nhật cho bà Tâm rồi để 2 cháu nhỏ ở lại ngủ cùng bà, không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng.

Trưa 1/12, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường vụ cháy căn nhà ở hẻm 2, ngõ 143/202 phố Nguyễn Chính (Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Vụ hỏa hoạn khiến chủ nhà là bà Phùng Thị Kim Tâm (SN 1959) cùng hai người cháu là Trịnh Minh Duy (SN 2011), Hà Anh Vũ (SN 2010) chết thương tâm.

Theo người dân, bà Tâm sống một mình trong căn nhà cấp bốn, bà tham gia vào hoạt động của Hội phụ nữ ở địa phương nên nhiều người cũng quen biết. Tối qua (30/11) là ngày sinh nhật bà Tâm nên người thân tổ chức sinh nhật cho bà.

"Sau buổi sinh nhật, các con để cháu lại ngủ cùng bà, còn họ đi về. Đến sáng hôm sau thì xảy ra sự việc đau lòng", người dân cho hay.

 Con ngõ dẫn vào hiện trường xảy ra vụ cháy được phong tỏa để lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Con ngõ dẫn vào hiện trường xảy ra vụ cháy được phong tỏa để lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Là một trong những người dân tham gia công tác chữa cháy, ông Nguyễn Xuân Hà (52 tuổi) cho biết, vào khoảng 5h40, ông nghe thấy tiếng hô hoán của mọi người báo cháy tại căn nhà nằm sâu trong hẻm của bà Phùng Thị Kim Tâm. Ông Hà vội tháo máy bơm của gia đình để mang đến hiện trường.

Ông chạy đến thì thấy mọi người đang tìm cách phá cửa nhưng bất thành do căn nhà kín, khóa nhiều lớp cửa. Lúc này, nhiều người nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của các nạn nhân bên trong.

"Khi sang nhà bà Tâm, tôi thấy lửa cháy rất lớn bao trùm căn nhà. Tôi trèo lên cây bưởi để phụt nước, còn ở phía dưới, mọi người bơm nước vào thùng để máy bơm hút", ông Hà cho biết.

Từ trên cây bưởi, ông Hà nhìn qua tấm lưới mắt cáo thấy có người đang nằm co quắp hai tay ở bên trong, bên cạnh còn có hai người nữa. Khi này, ông Hà vội hét lớn: "Mọi người gọi cấp cứu đi, chết người rồi".

Ông Nguyễn Văn Thủy chia sẻ về sự việc.

Là người trực tiếp cùng lực lượng chức năng vào đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài, ông Nguyễn Văn Thủy (48 tuổi) cho hay, nơi ba nạn nhân thiệt mạng là trên gác xép của căn nhà cấp bốn. Lối lên gác xép làm bằng sắt, còn mặt sàn bằng gỗ đã bị cháy rụi.

"Khi đó, sợ sàn gác xép bị sập nên tôi rải các thanh gỗ ra sàn để làm chỗ đứng. Tôi thấy người bà nằm quay mặt vào góc tường, còn hai đứa trẻ nằm trùm chăn...", ông Thủy kể lại cảnh tượng xót xa.

Nhiều người dân nhận định, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện.

Vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Mạnh Đoàn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ba-ba-chau-chet-chay-trong-can-nha-khoa-trai-nguoi-ba-moi-to-chuc-sinh-nhat-hom-qua-d512669.html