Bà bầu 8 tháng bị thanh niên đi SH đẩy ngã

Người phụ nữ mang thai 8 tháng bất ngờ bị thanh niên đi xe SH đẩy ngã úp bụng xuống đất sau va chạm giao thông.

Mới đây nhiều người chia sẻ clip một thanh niên đi xe SH đã đẩy người phụ nữ đang bầu 8 tháng ngã sau va chạm giao thông.

Theo đó sự việc xảy ra vào 21 giờ ngày 21/9, tại khu vực ngã tư Tôn Thất Thuyết- Phạm Hùng (đoạn gần bến xe Mỹ Đình).

Thời điểm trên xảy ra va chạm giao thông giữa 2 xe máy, mặc dù cả 2 phương tiện không có quá nhiều thiệt hại nhưng nam thanh niên đi xe SH BKS 29L1-559.95 vẫn bất ngờ lao xuống kiếm chuyện, tấn công 2 người ngồi trên chiếc xe va chạm với mình, trong đó có một người phụ nữ đang mang thai 8 tháng.

Cảnh thanh niên áo đen hùng hổ lao vào hành hung người thân và bà bầu

Chiều 22/9, xác nhận với PV, chị M.P (người phụ nữ đang bầu 8 tháng bị đẩy ngã) cho biết: "Tôi cùng em rể đi trên đường mặc dù đi rất chậm đã bị thanh niên đi SH đi ngược chiều lấn làn va chạm.

Sau va chạm tưởng không có vấn đề gì, tôi và em rể chưa định hình được gì thì thanh niên đi xe SH bất ngờ lao vào đấm em rể và có những lời lẽ thách thức.

Thấy em bị đánh tôi vào can ngăn thì bị thanh niên hất mạnh khiến tôi ngã úp bụng xuống đất, bụng tôi khi đó quặn đau.

Khi đó tôi hoảng loạn nên không nghĩ quá nhiều, cảm giác như bị động thai nhưng cũng may một lúc sau thì em bé đạp lại. Tôi không hiểu được thanh niên đó có vấn đề gì không mà lại hành xử như vậy.

Thậm chí thanh niên dùng lời đe dọa tôi, thách thức tôi rằng "đừng tưởng mày bầu mà tao không dám đánh mày".

Không những vậy, thanh niên còn lôi biển số ra đe dọa".

Theo chị P, vì tình hình hoảng loạn và diễn ra quá nhanh nên chị chưa nhìn được mặt thanh niên đó, cũng không nhớ được thanh niên đó có say rượu hay không?.

Nạn nhân bị đấm vào mắt khiến mắt bị sưng

"Sự việc xảy ra chỉ có 1 người đàn ông vào can, nếu vài người vào can lúc đó có khi đã bắt được thanh niên này đến đồn công an rồi. Lúc thanh niên này đánh em rể tôi rồi định đi thì tôi hô hoán mọi người, bất ngờ hắn định đánh chúng tôi tiếp" -chị P nhớ lại.

Chị P cho biết em rể chị bị thanh niên đấm vào mắt khiến mắt bị sưng. Sau vụ việc chị đi khám lại và may mắn em bé không ảnh hưởng gì.

"Sự việc cho thấy thái độ hung hãn của thanh niên khiến tôi và nhiều người rất bất bình, tôi không nghĩ gì vì tài sản không mất, người cũng trải qua lo sợ và bình thường rồi nhưng đối tượng quá nguy hiểm.

Theo tôi lúc tham gia giao thông bức xúc đến đâu chỉ cần xin lỗi nhau 1 câu là xong" -chị P nhìn nhận.

Thu Trang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/ba-bau-8-thang-bi-thanh-nien-di-sh-day-nga-3365982/