Bà con các buôn làng hoan hỷ về chùa lễ Phật

Trong cái se lạnh của núi rừng Tây Nguyên, hòa vào dòng người đến chùa Quảng Trạch (Lắk, Đắk Lắk) ngày đầu năm, nổi bật là hình ảnh đồng bào dân tộc các nơi cùng gia đình về lễ Phật, nghe pháp thoại trong niềm hoan hỷ chào mùa xuân mới

.

ĐĐ.Thích Nhuận Độ, trụ trì chùa Quảng Trạch hướng dẫn đồng bào lễ Phật

“Với tôi, mùng Một Tết mà không đến chùa thì cảm giác như thiếu cái gì đó. Đến chùa, ngoài lễ Phật đầu năm mọi người còn thầy trụ trì ban những lời pháp an lành, giúp bản thân thấm nhuận tình thương cho một năm an yên trong lời dạy của Đức Phật”, chia sẻ của bạn Kim Oanh trong ngày đầu năm đi chùa cùng gia đình.

Các bạn trẻ cùng gia đình đến chùa lễ Phật, nghe pháp thoại đầu năm

Sáng nay, nhiều bạn nhỏ từ các buôn làng được ông bà dẫn theo đến chùa lạy Phật, chúc Tết đến quý thầy và hòa chung trong niềm vui đón mừng năm mới của bà con nơi cửa thiền.

Cô H.Pang Tơ cùng ba cháu nhỏ đến chùa ngày đầu năm, bày tỏ “Về chùa vui lắm vì được các thầy hướng dẫn làm công quả tạo phước, gieo duyên với mọi người”.

Trang nghiêm niệm Phật

Nhiều năm qua, vào những ngày giáp Tết cô thường xuyên về chùa quét dọn, phụ thiết trí nhà sàn, sắp xếp hoa cảnh để mang đến không gian vui tươi, trang nhã cho chùa trong không khí mùa xuân. “Nhìn thấy mọi người đến chùa thích thú chụp hình trước các tạo cảnh, cô hoan hỷ vô cùng” - cô nói.

Em nhỏ lễ Phật Di Lặc

Được biết, tối mùng 2 Tết, chùa Quảng Trạch sẽ khai đàn Dược sư cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và duy trì thời khóa tụng kinh Dược sư mỗi tối cho tới rằm tháng Giêng.

Nhã An

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//tetcanhty2020/tetanlanh/2020/01/25/32d290/