Bà em... 'tóc nâu môi trầm'

Bà nội, bà ngoại thời nay có nhiều nét khác xưa. Nhiều phụ nữ lên chức bà nhưng có lối sống hiện đại, biết quan tâm chăm sóc sắc đẹp cho bản thân.

Chị Trần Thị Lệ ở xã Đức Chính, Cẩm Giàng (đứng thứ hai từ trái sang hàng thứ hai) luôn duy trì lối sống lành mạnh để giữ phong thái trẻ trung, năng động dù đã lên chức bà nội nhiều năm nay

Chị Trần Thị Lệ ở xã Đức Chính, Cẩm Giàng (đứng thứ hai từ trái sang hàng thứ hai) luôn duy trì lối sống lành mạnh để giữ phong thái trẻ trung, năng động dù đã lên chức bà nội nhiều năm nay

Bà thời nay

Đọc bài văn tả về bà nội của con mình, chị Nguyễn Thị Sen ở phố Hàm Nghi (TP Hải Dương) khá bất ngờ. “Ban đầu tôi cứ nghĩ cháu sẽ tả bà giống như trong văn mẫu, nhưng khi đọc bài con viết thấy khác hẳn. Cháu tả là bà nội em năm nay đã ngoài 60 tuổi nhưng trông vẫn trẻ lắm! Tóc bà nhuộm màu hạt dẻ. Da bà không bị nhăn nheo mấy mà vẫn trắng vì đi đâu bà cũng bôi kem chống nắng. Sáng sáng bà mặc quần đùi, áo phông in hình cờ Tổ quốc nhảy dân vũ với các bà, các cô cùng xóm… Bà em ngoài thời gian nấu nướng, chăm sóc gia đình còn hay vào Facebook để mua hàng, đăng ảnh của mấy chị em”.

Chị Sen nhận xét, bà nội thời của chúng tôi tóc thường bạc trắng, mắt mờ, răng đen nhánh vì ăn trầu và lưng còng thì thời nay bà nội, bà ngoại trong mắt trẻ thơ lại khác. Lên chức bà từ khá sớm nên hiện nay cả mẹ chồng và mẹ đẻ đều khá thoải mái, hiện đại và trẻ trung. Các bà biết dành thời gian để làm đẹp, chăm sóc bản thân. Mẹ chồng tôi còn thường xuyên dành thời gian chăm sóc da, chịu khó làm đẹp hơn cả con dâu.

Lên chức bà nội khi gần 40 tuổi, chị Trần Thị Lệ ở thôn Xuân Kiều, xã Đức Chính (Cẩm Giàng) đã không ít lần rơi vào những tình huống dở khóc, dở cười. Chị Kiều kể: “Có lần đưa cháu lên siêu thị Big C Hải Dương mua sắm, hai bà cháu đang chơi ở nhà bóng thì có một bà mẹ đến bắt chuyện hỏi tôi năm nay bao nhiêu tuổi mà có con nhỏ như vậy. Chắc là đẻ cố cho vui cửa, vui nhà. Cô ấy còn hỏi có con muộn thế có ngại không? Khi biết tôi là bà nội cháu thì người mẹ đó rất ngạc nhiên và ngại ngùng bỏ đi chỗ khác… Không ít lần lên phố mua quần áo, có thanh niên ít hơn tuổi con mình nhưng vẫn gọi chị Lệ là chị, tư vấn cho chị mặc những trang phục khá trẻ, thậm chí còn giới thiệu cả những bộ quần áo màu như trẻ con.

Cuộc sống thay đổi, hiện nay không ít phụ nữ lên chức bà nhưng vẫn luôn quan tâm chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Nhờ đó họ luôn giữ được phong thái trẻ trung, năng động. Chị Lệ cho biết thêm, ở thôn Xuân Kiều nhiều người cũng đã lên chức bà nhưng vẻ bề ngoài vẫn khá trẻ. Ngoài thời gian dành cho việc đồng áng, chăm sóc con cháu, buổi tối hay những lúc rảnh rỗi những bà nội, bà ngoại như chị Lệ còn tham gia các hoạt động thể dục, thể thao phù hợp lứa tuổi. “Chiều nào nhóm các bà nội, bà ngoại chúng tôi cũng rủ nhau chơi bóng chuyền hơi. Buổi tối thì nhảy dân vũ… Những lúc thảnh thơi chúng tôi còn hẹn nhau đi làm đẹp, uống cà phê và du lịch… “Tôi nghĩ lên chức bà không có nghĩa là không được tham gia những hoạt động theo sở thích của mình, phải sống theo khuôn phép của những người già trước kia. Ngày nay các bà thích ứng với lối sống mới, nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, trên internet để cập nhật kiến thức chăm sóc con cháu và bản thân. Có như vậy tuổi già mới thảnh thơi, vui khỏe được”, chị Lệ nói.

Sống vui, sống khỏe

Hải Dương hiện có gần 300.000 người cao tuổi (NCT), là một trong những địa phương có tỷ lệ NCT thuộc nhóm cao trong cả nước. Để người già được sống vui, sống khỏe, thời gian qua các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Các câu lạc bộ liên thế hệ được thành lập đã giúp NCT có thêm nhiều hoạt động bổ ích, nâng cao chất lượng cuộc sống, từ đó không để tuổi tác ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ông Lương Anh Tế, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh nhận định so với trước đây, đời sống của NCT ngày nay đã được quan tâm hơn. Nhiều NCT giữ được tinh thần và sức khỏe tốt nên vẫn có thể tham gia được các hoạt động xã hội, các chương trình thiện nguyện vì cộng đồng, theo đuổi những đam mê riêng của bản thân. Không ít người tích cực tham gia các hoạt động như khiêu vũ, dân vũ, đá bóng, đánh cờ, luyện Yoga… “Duy trì lối sống tốt sẽ giúp NCT vượt qua những tác động tiêu cực của tuổi tác để vui khỏe bên con cháu”, ông Tế nói.

Theo bà Nguyễn Thị Toán ở khu6, phường Tân Bình (TP Hải Dương), để giữ được phong thái trẻ trung thì trước hết NCT phải có đời sống tinh thần tốt. Để có được điều này rất cần sự quan tâm, động viên và chia sẻ của con cháu. Các thành viên trong gia đình nên tạo cho NCT một môi trường sống đầm ấm, hạnh phúc. "Mặc dù ngày nay con cháu bận bịu với những công việc khác nhau nhưng cũng cần dành thời gian nhiều hơn chăm sóc cho bố mẹ già, không nên để chúng tôi cô đơn trong chính ngôi nhà của mình", bà Toán nói. Ngoài ra, các con cũng nên dành thời gian riêng cho ông bà tham gia các hoạt động phù hợp với lứa tuổi tại thôn, xóm, khu dân cư, không nên đẩy hết việc trông cháu sang các bà khiến họ không có thời gian chăm sóc mình hay tham gia các hoạt động bổ ích khác.

HẢI MINH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/gia-dinh/ba-em-toc-nau-moi-tram-215975