Bà già săn rắn biển cực độc: Công việc chẳng ai dám làm

Đối mặt với những con rắn biển cực độc, những bà già săn rắn ở Nhật Bản thậm chí sống chúng chỉ bằng tay không.

Có một nghề cực kỳ nguy hiểm mà ít ai dám làm ở trên hòn đảo Kudaka nhỏ bé ở Nhật Bản: nghề săn rắn biển.

Với diện tích 4km và khá ít đất đai, người dân trên đảo sinh sống chủ yếu nhờ nghề đánh bắt cá trên biển. Thế nhưng, với hai cụ già này, mục tiêu lại chính là những con rắn sống dưới nước.

Rắn biển đến nhiều vào những đêm mùa hè, tìm đến trú ẩn ở những hang, hốc đá bên bờ biển nhằm kiếm nước ngọt để uống. Đáng nói, nọc độc của một con rắn biển có thể mạnh hơn nọc độc của rắn chuông đến 10 lần.

Ví dụ như loài rắn biển Belcher, chúng được mệnh danh là loài rắn độc nhất thế giới. Chỉ cần một vài milligram nọc là đủ để giết 1000 người. Tuy nhiên, không phải vết cắn nào của nó cũng có độc, vậy nên đây cũng được coi là một loài khá hiền lành.

Bà Yoko, nhân vật chính trong đoạn clip, đã hành nghề được hơn 40 năm, kế thừa lại sự nghiệp của tổ tiên truyền từ đời này sang đời khác. Nghề săn rắn cũng đã xuất hiện ở hòn đảo Kudaka này trong ít nhất là 5 thế kỷ.

Những con rắn biển sau khi bắt về sẽ trải qua công đoạn xử lý bí mật mà chỉ các bà trong nghề mới biết. Sau đó, chúng được sử dụng làm nguyên liệu để nấu ăn.

Video: VTV2

Nghề săn bắt rắn biển đã trở thành một phần đặc biệt trong nền văn hóa lâu đời của hòn đảo Kudaka nói riêng và Nhật Bản nói chung.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/ba-gia-san-ran-bien-cuc-doc-cong-viec-chang-ai-dam-lam-d13264.html