Ba giờ truy bắt kẻ cướp tài sản của thương lái tôm

Sau 3 giờ gây án, đối tượng bị Công an xã Tây Yên (H.An Biên, Kiên Giang) bắt giữ khi đang trốn trong rừng đước.

5 giờ ngày 28-3-2022, anh Nguyễn Văn Khởi (SN 1972, ngụ xã Nam Yên, H.An Biên, hành nghề thu mua tôm) nhận cuộc gọi của một thanh niên: "Anh đến đê quốc phòng (ấp Xẻo Dinh, xã Tây Yên, H.An Biên - PV) để mua tôm". Là thương lái bao năm, anh Khởi nhanh chóng đồng ý và chạy xe máy, mang theo tiền mua tôm khoảng 57 triệu đồng đến điểm hẹn.

Trên đường đi, anh Khởi phát hiện có điều không bình thường. Đoạn đường rất vắng vẻ. Khi đến nơi, anh dừng xe định gọi điện cho nam thanh niên bán tôm thì phía trong rừng đước một bóng đen tiến tới. Nhanh như cắt, đối tượng cầm dao áp vào cổ anh Khởi, nói: "Mau đưa túi đựng tiền cho tao. Không đưa, tao đâm chết". Anh Khởi quăng gói tiền xuống đất, giằng co với đối tượng và tri hô "cướp... cướp...". Đối tượng đâm 2 nhát dao vào tay, khiến anh Khởi bị thương. Sợ người dân phát hiện, không kịp lấy gói tiền, tên cướp đã bỏ chạy.

Anh Khởi được người dân đưa đi cấp cứu sau đó. Nhận tin báo của nạn nhân, Công an xã Tây Yên phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an H.An Biên nhanh chóng vào cuộc truy tìm thủ phạm. Đến 8 giờ cùng ngày, tên cướp bị tổ trinh sát của Công an xã Tây Yên tóm gọn khi đang ẩn náu trong rừng đước ven biển.

Tại cơ quan công an, danh tính tên cướp được làm rõ là Phạm Dũy Ân (ảnh, SN 2001, ngụ xã Tây Yên, H.An Biên). Qua đấu tranh, Ân khai do không có tiền tiêu xài và trả nợ nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau nhiều ngày suy nghĩ, y biết anh Khởi chuyên thu mua tôm, có nhiều tiền nên lên kế hoạch khống chế, cướp tài sản của thương lái này. Gã mua một dao mang về nhà cất giấu.

Rạng sáng 28-3, Ân giấu dao trong người rồi đi bộ đến đoạn đường vắng thuộc ấp Xẻo Dinh, xã Tây Yên, gọi điện cho anh Khởi vờ bán tôm để hẹn nạn nhân đến. Một lúc sau, khi anh Khởi chạy xe tới, gã xông tới dùng dao kề cổ, khống chế, buộc nạn nhân đưa gói tiền. Hắn không ngờ anh Khởi quăng gói tiền xuống đất rồi giằng co và kêu cứu. Sợ người dân phát hiện, Ân dùng dao đâm vào tay và vai nạn nhân rồi bỏ trốn vào rừng phòng hộ ven biển.

Đăng Khoa

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/ba-gio-truy-bat-ke-cuop-tai-san-cua-thuong-lai-tom_129053.html