'Bà hỏa' ghé thăm lúc nửa đêm, cụ bà mất nhà trong chớp mắt

Cụ bà 80 tuổi ở Hà Tĩnh đang say giấc bỗng cảm thấy nóng hầm hập. Tỉnh dậy, bà hốt hoảng chứng kiến ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội lúc nửa đêm

Ngày 6/5, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Phương Điền, huyện Hương Khê cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn. Theo đó, vào khoảng 1h sáng cùng ngày, khi đang nằm ngủ một mình ở nhà, bà Nguyễn Thị Trung (80 tuổi), trú tại xóm 6 tỉnh giấc vì cảm thấy hơi nóng và khói bốc lên ở ngôi nhà. Vội vàng dậy xem, bà Trung thấy ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội. Hoảng sợ bà vội chạy ra ngoài hô hoán dân làng đến cứu.

Nên mọi nỗ lực chữa cháy của hàng xóm bất thành

Tuy nhiên, do đêm khuya, thời tiết nóng nực cộng với ngọn lửa bùng phát dữ dội nên mọi nỗ lực dập lửa bất thành. Ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản của gia đình đều bị “bà hỏa” thiêu rụi.

Theo ông Minh, gia đình bà Trung thuộc diện khó khăn. Lúc xảy ra sự việc bà Trung ở nhà một mình trông nhà. Còn chồng của bà là cụ ông Nguyễn Đình Giáo (80 tuổi) đang chữa bệnh ở TP Hồ Chí Minh. Nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện.

Cụ bà rất cần sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và nhà hảo tâm để dựng lại ngôi nhà khác "trú mưa, che nắng"

Hiện chính quyền xã Phương Điền đã trích 3 triệu đồng hỗ trợ ông bà; đồng thời làm tờ trình đề nghị huyện kêu gọi, hỗ trợ để ông bà có tiền dựng lại ngôi nhà khác.

THANH NGA

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ba-hoa-ghe-tham-luc-nua-dem-cu-ba-mat-nha-trong-chop-mat-post241149.html