Ba Lan sẽ kiểm tra chất lượng tất cả các chuyến hàng ngũ cốc Ukraine

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Ba Lan Michal Kolodziejczak cho biết nước này có kế hoạch bắt đầu kiểm tra chất lượng tất cả các chuyến hàng ngũ cốc từ Ukraine trong bối cảnh nông dân tiếp tục biểu tình trên toàn quốc chống lại các chính sách của EU, bao gồm cả việc cho phép nhập khẩu ngũ cốc giá rẻ từ Ukraine.

Nông dân bắt đầu chặn đường và các cửa khẩu biên giới với Ukraine vào thứ Sáu 9/2, khởi động cuộc tổng đình công kéo dài một tháng để phản đối các chính sách của EU và việc chính phủ thiếu hành động để bảo vệ sinh kế của họ.

Các đại diện của Chính phủ Ba Lan cho biết họ hiểu những thách thức mà nông dân nước này đang phải đối mặt, đồng thời nhấn mạnh rằng sự giúp đỡ dành cho Ukraine trong cuộc xung đột không thể khiến nông dân Ba Lan chịu thiệt.

Ảnh minh họa: RT.

Chia sẻ với hãng thông tấn nhà nước PAP, ông Kolodziejczak nói: “Hôm nay, tôi sẽ yêu cầu kiểm tra tất cả các chuyến vận chuyển ngũ cốc được xuất khẩu và bị áp đặt lệnh cấm vận ở Ba Lan”.

Khi những lô hàng ngũ cốc này đến Đức và bị phát hiện có chất lượng kém, ông tuyên bố rằng "99% số hàng đó phải được đưa về Ba Lan dưới dạng ngũ cốc châu Âu" chứ không phải về Ukraine.

Nông dân ở Pháp, Bỉ, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Tây Ban Nha và Đức đã phản đối những hạn chế do các biện pháp của EU đặt ra đối với họ nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, cũng như chi phí gia tăng và những gì họ cho là sự cạnh tranh không công bằng từ nước ngoài.

Nông dân Ba Lan đặc biệt lên tiếng về tác động của việc nhập khẩu thực phẩm giá rẻ từ nước láng giềng Ukraine.

Hôm 11/2, Kiev kêu gọi Warsaw phải chịu trách nhiệm về việc nông dân Ba Lan chặn 3 xe tải Ukraine gần cửa khẩu Yahodyn-Dorohusk giữa hai nước và đổ ngũ cốc trên xe ra đường trong bối cảnh nông dân Ba Lan phản đối các chính sách nông nghiệp của Liên minh châu Âu (EU), gồm cả việc cho phép nhập khẩu ngũ cốc giá rẻ từ Ukraine.

Lê Na (Theo HSNW)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ba-lan-se-kiem-tra-chat-luong-tat-ca-cac-chuyen-hang-ngu-coc-ukraine-post284466.html