Ba Lan trắng tay sân nhà, Hà Lan mơ vé bán kết Nations League

Robert Lewandowski tiếp tục tịt ngòi khi quay về đội tuyển quốc gia là nguyên nhân chính khiến Ba Lan giương cờ trắng trong cuộc tiếp đón Hà Lan trên sân nhà Narodowy ở Warsaw rạng sáng 23-9.

Trận đấu giữa Ba Lan và Hà Lan diễn ra sôi động ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng trong khi các chân sút chủ nhà còn loay hoay trên đường vào khung thành đối phương thì đội khách Hà Lan bất ngờ có bàn mở tỉ số ở phút 13. Cody Gakpo lập công cho "Cơn lốc màu da cam" sau pha kiến tạo của đồng đội Dumfries.

Cody Gakpo chia sẻ niềm vui ghi bàn với thủ quân Van Dijk

Chủ nhà Ba Lan tràn lên tấn công dữ dội sau bàn thua nhưng Robert Lewandowski và đồng đội không cách nào tiếp cận được cầu môn của thủ thành Pasveer. Ngay cả khi cơ hội được trao tay ở đầu hiệp 2, Arkadiusz Milik lại dứt điểm vọt xà ngang vô cùng đáng tiếc.

Robert Lewandowski bị các hậu vệ Hà Lan đeo bám quyết liệt

Phút 60, c dứt điểm quyết đoán sau pha đập nhả cực hay với Vincent Janssen để nhân đôi cách biệt cho Hà Lan. Bàn thua thứ nhì khiến Ba Lan hoàn toàn vỡ trận và thực sự buông xuôi, chấp nhận thất bại 0-2 và tan giấc mơ tranh chấp suất vé bán kết đầu tiên tại bảng 4 nhóm A.

Steven Bergwijn (7) ấn định chiến thắng sân khách cho Hà Lan

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Bỉ giành chiến thắng 2-1 trước Xứ Wales với các pha lập công của Kevin de Bruyne và Michy Batshuayi. Bỉ vẫn kém đội đầu bảng Hà Lan 3 điểm và sẽ phải tiếp tục cạnh tranh suất vé bán kết với đối thủ láng giềng cho đến lượt trận cuối ngày 26-9 khi đôi bên đối đầu trực tiếp trên sân Amsterdam Arena.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/ba-lan-trang-tay-san-nha-ha-lan-mo-ve-ban-ket-nations-league-20220923075215331.htm