Bà mẹ 8X tạo dựng khu vườn 've chai' xinh đẹp như kiểu phương Tây

Suốt 4 năm liền, người phụ nữ này miệt mài thu lượm những đồ vật cũ, tự tay đổ đất, trồng cây và hoa để tạo nên một khu vườn xinh đẹp.

Chị Thu Huyền (SN 1986, hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng) khiến nhiều người không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ khi đăng tải loạt ảnh về khu vườn ‘ve chai’ đầy ấn tượng của mình lên mạng xã hội.

Khu vườn độc đáo của bà mẹ 8X ở Lâm Đồng khiến dân mạng thích thú.

Chị Huyền chia sẻ bản thân vốn thích những thứ mộc mạc, lại muốn tiết kiệm chi phí nên chị đã lên ý tưởng thu gom đồ cũ để trồng hoa.

Chị cho rằng những món đồ bị bỏ đi dù không sử dụng được với mục đích này nhưng lại hữu ích với mục đích khác. Vậy nên trong suốt 4 năm, chị không ngừng tìm kiếm, thu gom những món đồ “ve chai” để thỏa mãn đam mê trồng hoa, làm vườn.

“Hồi đó, mình tận dụng hết những thứ bỏ đi trong nhà rồi xin cả người thân, hàng xóm. Mình còn đến những quán đồng nát để mua đồ cũ, thấy món nào ưng là mang về không đắn đo. Nhiều người còn thấy lạ, ngạc nhiên khi biết mình thu gom ve chai. Mình chỉ cười thôi, nhưng nhờ thế mà mới có nhiều món đồ đa dạng để xây nên khu vườn đặc biệt này”, chị Huyền hài hước bày tỏ.

Từ chiếc xe đạp cũ, khung cửa, cầu thang gỗ cho đến các bình gốm, lọ sứ hay thậm chí là lồng chim cũng được chị Huyền tận dụng để trồng hoa.

Chị Huyền chia sẻ, những món đồ cũ khi mang về nhà đều được xử lý mối mọt, chống thấm,… trước khi đưa vào sử dụng để giữ độ bền. Bên cạnh đó, chị lựa chọn những loại hoa phù hợp để trồng vào những vật dụng cũ thu gom được.

Chị kể, công đoạn chăm sóc hoa cũng khá cầu kỳ và tốn nhiều công sức. Chị thường xuyên phải tưới nước, bồi đất dưỡng và bắt sâu.

“Có ngày mình ở ngoài vườn để chăm sóc cây còn nhiều hơn ở trong nhà nữa. Chăm cây chăm hoa đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên trì. Mình thường phải nhổ cỏ, cắt lá úa, tạo dáng cho những tiểu cảnh” – chị Huyền chia sẻ.

Chị Huyền là người tự tay thiết kế khuôn viên vườn, bài trí các tiểu cảnh. Những món đồ đồng nát tưởng như vô dụng dưới bàn tay tinh tế của chị đã trở thành những ‘bình hoa’ đẹp mắt.

Mỗi ngày, sau khi hoàn thành công việc và chăm sóc gia đình, chị Huyền lại ra vườn để thỏa mãn thú vui trồng hoa.

Chị Huyền và thành quả ‘dành cả thanh xuân’ làm vườn hoa.

Sau 4 năm chăm chỉ lượm lặt, vun trồng chị Huyền đã có thể làm đẹp cho khuôn viên nhà mình cũng như có thêm một nơi để ngắm nghía, giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc vất vả.

Cư dân mạng đã dành nhiều lời khen ngợi khi ngắm khu vườn ‘ve chai’ mộc mạc nhưng không kém phần ấn tượng của chị Huyền.

Mai Phương

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/tu-van/ba-me-8x-tao-dung-khu-vuon-ve-chai-xinh-dep-o-lam-dong-257449.html