Bà Michelle Obama tiết lộ vụ hứng 'gạch đá' dữ dội khi đặt tay lên vai Nữ hoàng Anh

Trong cuốn hồi ký Becoming vừa ra mắt, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama lên tiếng về lý do đặt tay lên vai Nữ hoàng Anh Elizabeth II, hành động từng hứng 'gạch đá' dữ dội năm 2009.

Đệ nhất phu nhân cũng bị “ném đá dư luận”

Trong chuyến công du tới Vương quốc Anh với tư cách là Tổng thống và phu nhân Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ngày 1/4/2009, vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc gặp gỡ với Nữ hoàng Elizabeth II. Tuy nhiên, trong buổi gặp mặt tại cung điện Buckingham, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle đã khiến những người xung quanh ngỡ ngàng và cho rằng bà vi phạm nghi thức ngoại giao của hoàng gia. Bà Michelle đã nhận “gạch đá” từ báo chí Anh.

Hành động đặt tay lên vai Nữ hoàng Anh của bà Michelle Obama từng bị “ném đá” vì được coi là vi phạm quy tắc ngoại giao của hoàng gia.

Nữ hoàng Elizabeth II và đệ nhất phu nhân Mỹ đã có cuộc trò chuyện thân mật. Lúc này, Nữ hoàng Anh đã vòng tay ôm eo bà Michelle và ngược lại bà Michelle cũng đặt tay lên vai Nữ hoàng Elizabeth. Toàn bộ động tác thân mật trên chỉ diễn ra từ 8 đến 10 giây nhưng đã khiến mọi người sửng sốt bởi lẽ trong suốt 6 thập kỷ, chưa có ai làm điều đó với Nữ hoàng Anh. Báo chí Anh nói rằng, hành động chạm tay vào người nữ hoàng của bà Michelle đã vi phạm nghi thức ngoại giao của hoàng gia.

Bà Michelle mới lên tiếng về hành động thân mật đó trong cuốn hồi ký Becoming của bà vừa ra mắt. Bà Michelle nói rằng “đó chỉ đơn giản là cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ đang bị đau chân bởi đôi giày cao gót mà thôi”.

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ nhớ lại, lúc đó Nữ hoàng Anh đã hỏi bà về chiều cao và bà có bị đau chân khi đi giày cao gót hay không. Bà Michelle kể: “Nữ hoàng nhìn đôi giày cao gót màu đen mà tôi đang đi và hỏi: “Đôi giày này rất khó chịu phải không?”. Nữ hoàng cũng chia sẻ rằng bà đang gặp phải vấn đề tương tự. Tôi thú nhận với nữ hoàng rằng tôi đang đau chân. Bà ấy cũng thú nhận đang bị đau chân giống tôi”.

“Chúng tôi nhìn nhau với những biểu cảm giống hệt nhau như muốn hỏi rằng, khi nào cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo trên thế giới mới kết thúc? Nữ hoàng nở nụ cười. Tôi đặt tay lên vai Nữ hoàng. Vào thời điểm đó, tôi không biết chạm tay vào Nữ hoàng Anh là vi phạm nghi thức ngoại giao của Hoàng gia Anh”, bà Michelle chia sẻ.

Tuy nhiên, Điện Buckingham trước đó cũng tỏ ra rất thoải mái và nói thêm rằng, Buckingham không hề đưa ra quy định cấm mọi người chạm tay vào Nữ hoàng. Quy tắc ngoại giao của hoàng gia Anh là hạn chế việc chạm tay vào nữ hoàng và cho phép bắt tay chỉ khi nữ hoàng chìa tay ra. Trong trường hợp này, bà Michelle chỉ đặt tay lên vai Nữ hoàng, sau khi bà đã đặt tay vào eo của Đệ nhất phu nhân khi họ trò chuyện.

“Ngày đen tối nhất” ở Nhà Trắng

Không chỉ có chia sẻ mình từng bị “ném đá” ở Anh, trong cuốn hồi hồi ký của mình, bà Michelle Obama còn kể về giây phút chồng mình đau đớn thế nào khi nghe tin về vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook, Newtown, bang Connecticut năm 2012. Lúc bấy giờ, bà Michelle đang có bài diễn thuyết gần Nhà Trắng thì vụ xả súng diễn ra. Hung thủ đã bắn chết 20 học sinh và 6 giáo viên rồi tự sát. Khi bà vừa kết thúc bài diễn văn, chánh văn phòng của bà tới thông báo về sự việc và nói rằng ông Barack Obama cần bà trở lại Nhà Trắng "ngay lập tức".

Ông Barack Obama đau buồn khi nghe tin vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook

Trong ngày đen tối đó, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết, chồng bà thực sự choáng váng khi nghe cấp dưới kể về sự việc, số người thiệt mạng, "hiện trường khủng khiếp với máu chảy tràn trên sàn lớp học và thi thể của các nạn nhân". Điều này khiến Obama cảm thấy đau lòng bởi ông là người "yêu thương trẻ em sâu sắc và chân thành".

“Đó là lần duy nhất trong 8 năm anh ấy cần tôi xuất hiện trong văn phòng ngay giữa ngày làm việc. Cả hai chúng tôi đã sắp xếp lại lịch trình và ngồi lại với nhau. Khi tôi bước vào Phòng Bầu dục, Barack và tôi chỉ im lặng. Chúng tôi không thể nói với nhau điều gì”, bà Michelle kể.

Bà Michelle là điểm tựa cho chồng ngày xảy ra vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook

Sau đó, bà Obama chứng kiến chồng phát biểu trước cả nước về vụ xả súng đẫm máu. Ông không cầm được nước mắt trước mức độ đau thương của sự việc. Michelle Obama cũng quá đau buồn, đến nỗi bà không thể tham dự buổi cầu nguyện với các nạn nhân cùng chồng.

Nhu Thụy Business Insider, Express

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/ba-michelle-obama-tiet-lo-vu-hung-gach-da-du-doi-khi-dat-tay-len-vai-nu-hoang-anh-post51365.html