Bà ngoại tuổi 50 chi toàn bộ tài sản thừa kế để mang thai 4

Một người phụ nữ 50 tuổi, hiện là bà của 8 người cháu từ 7 tháng đến 11 tuổi, đã mang thai 4 sau khi quyết định dành toàn bộ tài sản thừa kế của mình để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm tại Síp.

Không chọn cuộc sống an nhiên bên cạnh con cháu, ở tuổi xế chiều, bà Tracey Britten lại quyết định trở thành bà mẹ mang thai 4 già nhất nước Anh.

Được biết, sau khi chi 7.000 Bảng Anh (hơn 212 triệu VNĐ) tiền thừa kế để sang Síp thụ tinh trong ống nghiệm, bà Britten hiện đã mang thai 3 cô gái, trong đó có cặp song sinh giống hệt nhau và một bé trai với chồng hiện tại của bà, ông Stephen.

Bà Britten (bên phải) chụp hình cùng con gái Sara Lee.

Bà Britten phấn khởi chia sẻ với tờ The Sun: “Tôi vẫn luôn muốn mỗi năm sinh một đứa con. Dù đã 50 tuổi, tôi vẫn nghĩ tôi sẽ làm điều đó”.

Với những người nghi ngờ khả năng sinh con ở tuổi 50 của bà, bà đều “không quan tâm”.

“Mọi người đã nói với tôi là: “Cô lại sinh con?”. Vậy thì sao nào? Tôi không phải là người đầu tiên và tôi cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Trông tôi không giống người đã 50 tuổi và tôi cũng không cảm thấy mình đã 50. Mọi người có thể nói điều họ muốn. Họ không hề biết chuyện của tôi. Khi họ nhìn thấy 4 đứa trẻ xinh đẹp của tôi ra đời, họ sẽ thay đổi suy nghĩ của họ”.

Hiện bà Britten đang mang thai 25 tuần và chỉ 7 tuần nữa, bà sẽ tiến hành sinh mổ theo kế hoạch.

Các chuyên gia y tế đang tỏ ra lo ngại về chi phí chăm sóc cho 4 đứa trẻ sinh non của bà. Giáo sư Geeta Nargund, Giám đốc Trung tâm sinh sản CREATE, nói với tờ The Sun: “Chi phí cho NHS khi chăm sóc những đứa trẻ sinh non này có thể lên đến hàng trăm ngàn bảng Anh”.

Bà Britten đã có 3 người con lần lượt 22, 31 và 32 tuổi với người chồng trước mà bà đã ly dị năm 2003.

Sau đó, năm 2005, sau 1 năm quen biết ông Stephen, bà Britten đã mang thai. Tuy nhiên khi đó, bà đã quyết định phá thai. Chia sẻ về quyết định khó khăn này, bà Britten nói: “Nó vô cùng đau đớn. Đó là lý do quan trọng khiến tôi muốn sinh con tiếp”.

Bà Britten (váy xanh) chụp ảnh cùng con cháu.

Vẫn biết việc điều trị thụ tinh trong ống nghiệm nổi tiếng là đắt đỏ, nhưng bà Britten vẫn quyết sử dụng số tiền còn lại, mà mẹ bà để lại, để hiện thực hóa ước nguyện của mình.

Quá trình thụ tinh bắt đầu từ tháng 4 khi bà được tiêm hormone tại nhà trước khi bay đến Síp.

Bà Britten đã nói với bạn bè rằng mình đi nghỉ, nhưng thực chất, bà đã đến Trung tâm Thụ tinh ống nghiệm Kolan Anh. Tại đây, 4 phôi thai đã được tạo ra vào cấy vào tử cung của bà.

Sau khi sinh, bà sẽ đưa 4 đứa con của mình về căn nhà 3 phòng ngủ của bà một mình và chồng của bà sẽ thường xuyên đến thăm vì ông không sống cùng bà.

Trà Li Dailymail

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/ba-ngoai-tuoi-50-chi-toan-bo-tai-san-thua-ke-de-mang-thai-4-post48345.html