Ba pha đánh đầu, Tottenham hạ gục chủ nhà Newcastle

Hàng loạt bản hợp đồng chuyển nhượng mùa hè không giúp Newcastle đủ sức giành trọn 3 điểm trong ngày khai mạc giải Ngoại hạng Anh trước một Tottenham bản lĩnh và dày dạn kinh nghiệm.

Hành quân đến sân St. James’s Park, Tottenham gặp rất nhiều khó khăn trước Newcastle, đội bóng khát khao làm được điều bất ngờ trong trận đấu mở màn mùa giải ngay trên sân nhà. Đội bóng có biệt danh "Gà trống" không mua về bất cứ tân binh nào trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2018 nhưng rõ ràng Newcastle cũng chẳng thể đặt kỳ vọng quá nhiều vào tài cầm quân của HLV Rafael Benitez khi lực lượng trong tay ông thực sự hạn chế về đẳng cấp lẫn chất lượng chuyên môn.

Trận đấu trên sân St.James's Park diễn ra hấp dẫn

Bất ngờ đến ngay khi trận đấu mới diễn ra được 8 phút bóng lăn và Tottenham có bàn mở tỉ số có phần may mắn từ một tình huống lộn xộn trước khung thành của đội chủ nhà. Davinson Sanchez đánh đầu cực mạnh và trung vệ Vertonghen dũng cảm lao người đánh đầu nối trước mũi giày của một hậu vệ Newcastle. Thủ môn Martin Dubravka "kéo" bóng ra nhưng trọng tài Martin Atkinson, với sự hỗ trợ của công nghệ goal-line, đã xác nhận đây là một bàn thắng hợp lệ cho đội khách.

Vertonghen (5) ghi bàn mở tỉ số từ một pha lộn xộn

Niềm vui của Tottenham chỉ kéo dài đúng 3 phút khi Joselu di chuyển khôn ngoan, đánh đầu nối đường chuyền của Matt Richie để đánh bại thủ thành Hugo Lloris. 1-1 cho Newcastle trong sự vỡ òa niềm vui của đông đảo khán giả chủ nhà.

Joselu gỡ hòa cho Newcastle vài phút sau đó

Thế trận đôi công tiếp tục diễn ra vô cùng hấp dẫn và đến phút 18, Tottenham lại vượt lên trước. Vắng mặt cầu thủ chạy cánh tài năng Kieran Trippier, tiền vệ người Bờ Biển Ngà Serge Aurier có cơ hội tỏa sang với đường chuyền thuận lợi để Dele Alli đánh đầu khá hiểm, nâng tỉ số lên 2-1 cho Tottenham.

Dele Alli ghi bàn quyết định cho Tottenham

Sau giờ nghỉ, HLV Rafa Benintez tạo ra nhiều sự thay đổi cả về nhân sự lẫn chiến thuật. Tuy vậy, trong một ngày kém may mắn, hàng loạt cơ hội mà Newcastle tạo ra đều không thể chuyển thành bàn thắng, trong đó có cú dứt điểm hiểm hóc của Mohamed Diame phút 50 bóng tìm đúng cột dọc và phút 85, Solomon Rondon tung cú nã đại bác, bóng lần này tìm đúng xà ngang khung thành Tottenham.

Mohamed Diame dứt điểm trúng cột dọc khung thành đội khách

"Chích chòe" kém duyên, đành nhận thất bại trong trận đấu có đến 3 bàn thắng từ những pha đánh đầu. "Chiếc giày vàng World Cup 2018" Harry Kane trận này thi đấu đầy quyết tâm nhưng do luôn bị hậu vệ đối phương đeo bám ráo riết, anh không có được pha lập công nào như mong đợi. Dẫu vậy, Tottenham của anh vẫn có được khởi đầu không thể ngọt ngào hơn với màn trình diễn hoàn hảo ở vòng đấu khai mạc mùa giải mới.

Jamaal Lascelles phong tỏa Harry Kane

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/ba-pha-danh-dau-tottenham-ha-guc-chu-nha-newcastle-20180811213827095.htm