Bà Rịa– Vũng Tàu không để ai bị bỏ lại phía sau

Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, trong những ngày này, những khu nhà trọ công nhân, xóm lao động nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là điểm đến của các nhiều đoàn thể, đội nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm.

Bà Rịa- Vũng Tàu đang bước vào giai đoạn quyết liệt dập dịch, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, trong những ngày này, những khu nhà trọ công nhân, xóm lao động nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là điểm đến của các nhiều đoàn thể, đội nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm. Những người khó khăn vì vậy mà được tiếp thêm động lực để vượt qua đại dịch.

Những phần quà của nhiều tổ chức giúp người lao động nghèo vượt qua khó khăn.

Lá lành đùm lá rách

Khi dịch bệnh bắt đầu lan rộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng là lúc nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng sản xuất. Dãy phòng trọ tại khu phố 5, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ có hàng trăm người thuê trọ là công nhân bị mất việc.

Chị Võ Thị Bích Phượng, quê Bình Thuận, thuê trọ tại khu phố 5, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, chia sẻ, ngay khi có thông tin dịch bùng phát tại địa phương, công nhân lao động bắt đầu cảm thấy bất an. Sau đó, Công ty chị Phượng làm, vì không thực hiện được 3 tại chỗ nên cho dừng hoạt động, toàn bộ công nhân mất việc. Không có thu nhập nên chị và mọi người vô cùng lo lắng. May mắn là thời gian này chị được chủ nhà trọ miễn tiền trọ, còn ăn uống hàng ngày trông chờ vào các nhà hảo tâm giúp đỡ. Mong muốn lớn nhất của chị Phượng lúc này là được về quê.

Còn ông Trần Văn Quang, quê Nam Định, đang ở trọ tại thôn 2 xã Long Sơn, TP Vũng Tàu thì cho biết, ông là công nhân cho một nhà thầu tại Dự án Hóa dầu Long Sơn nhưng do giãn cách nên bị tạm dừng việc. Cùng với hàng trăm công nhân ở đây, ông Quang cũng nhận được sự hỗ trợ từ chủ sử dụng lao động, chính quyền địa phương, nhà hảo tâm để sống qua giai đoạn khó khăn này.

Tương tự, hàng trăm hộ dân xóm lao động nghèo ở tổ 10, khu phố 3, phường 10, TP Vũng Tàu cũng đang sống trong sự quan tâm hỗ trợ đó. Dân trong xóm chủ yếu chạy xe ôm, phụ hồ, bán vé số, lượm ve chai… cuộc sống hàng ngày rất khó khăn. Vậy nên khi dịch bệnh, giãn cách, khó khăn nhân lên gấp bội…

Niềm vui của người lao động tự do khi được nhận quà hỗ trợ.

Chị Bùi Thị Hoài, khu phố 3, phường 10, TP Vũng Tàu nói, không có sự hỗ trợ thiết thực của các đoàn thể, nhà hảo tâm thì dân trong xóm không biết xoay sở thế nào: "Hôm nay rất là vui, vinh dự được nhận những phần quà của những tấm lòng vàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tặng cho những hộ nghèo, đặc biệt khó khăn ở tổ 10, khu phố 3, phường 10".

Không ai bị bỏ lại phía sau

Ngay khi dịch Covid-19 bùng phát, anh Trương Công Định, chủ của dãy trọ 12 phòng trên đường Lý Thái Tổ thuộc tổ 8, khu phố Tân Hạnh, thị xã Phú Mỹ, đã quyết định giảm 50% tiền thuê nhà cho tất cả các hộ. Đến khi dịch bùng phát mạnh trên địa bàn toàn tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu, anh Định tiếp tục miễn toàn bộ tiền thuê nhà trong 2 tháng để hỗ trợ mọi người.

Nếu tình hình tiếp tục khó khăn anh Định sẽ giảm tiếp: "Tôi cũng thực hiện theo lời kêu gọi của Chính phủ, của Nhà nước thì đã giảm tiền thuê tất cả cơ sở kinh doanh, mặt bằng cho thuê và phòng trọ cho người lao động ở đây. Vì cuộc sống của người lao động ở đây rất thiếu thốn, khó khăn. Dịch bệnh sẽ dự kiến kéo dài nên mình hỗ trợ cho họ được lúc nào hay lúc đó".

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 3.700 khu nhà trọ, với hơn 36.000 người lao động đang sinh sống. Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương, đến nay đã có hàng trăm chủ nhà trọ đăng ký miễn, giảm tiền thuê trọ cho người lao động.

Ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, hiện nguồn dự trữ lương thực thiết yếu vẫn còn, địa phương nào khó khăn thì báo lên để Mặt trận các cấp phân bổ kịp thời, bảo đảm không để người dân nào thiếu lương thực, thực phẩm trong thời điểm giãn cách, phòng chống dịch. Đồng thời, Mặt trận tổ quốc các cấp tiếp tục huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho người dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn: "Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tiếp tục vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hỗ trợ cho bà con đảm bảo lương thực, như cầu thiết yếu giúp bà con vượt qua 10 ngày tiếp theo. Chúng tôi cũng mong muốn rằng, trong thời điểm này việc bà con thực hiện tốt giãn cách xã hội, thực hiện tốt 5K, không đi ra ngoài đây là việc làm cần thiết, trước hết là bảo vệ sức khỏe cho bản thân, người thân và cho cộng đồng".

Sự chăm lo của chính quyền địa phương và mặ trận các cấp cùng những nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng của các nhà hảo tâm đã góp phần làm vơi đi phần nào những khó khăn của người lao động ở Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh./.

Gia Khang/VOV- TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/ba-ria-vung-tau-khong-de-ai-bi-bo-lai-phia-sau-883370.vov