Ba 'sao' chăm con đầu lòng - Kỳ 3: 'Bầu' Phúc Nguyễn hóa rồ khi con khóc

Tự nhận không được khéo léo như những ông bố khác trong việc chăm con nhỏ, chuyên gia đào tạo người mẫu và hoa hậu Phúc Nguyễn lần đầu hé lộ những bi hài trong 'cuộc chiến' với quý tử của mình.

Phúc Nguyễn (bên trái) là thầy của các hoa hậu, á hậu Hoàng My, Trương Thị May, Lương Ngọc Lan, Diễm Châu... từ những ngày họ chập chững bước vào giới thời trang và đi thi nhan sắc - Ảnh: NVCC

Phúc Nguyễn được biết đến như "ông bầu" đình đám của nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước. Những từ khóa nổi trội xung quanh cái tên Phúc Nguyễn này hầu hết đều gắn liền với nhiều vụ scandal như tố Á hậu Hoàng My bội tín, hay gần đây nhất là lên báo “cảnh cáo” siêu mẫu Vũ Mạnh Hiệp vi phạm hợp đồng… Đó là tất cả những gì tôi và nhiều người khác sẽ được biết khi hỏi về anh.

Sợ nhất thay tã và con khóc

Trong tưởng tượng của tôi thì Phúc Nguyễn phải là người sang chảnh và rất khó gần. Chính vì vậy, tôi khá bất ngờ khi anh xuất hiện trong trang phục áo thun trơn và quần tây sẫm màu. Không phải nói ngoa, nhưng nhìn chàng trai có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt kiểu thư sinh với nụ cười hiền khô này… tôi chẳng tin được đây là “ông bầu” danh tiếng, giàu... nứt vách.

Tạm gác lại những bất ngờ hỗn loạn của tôi về diện mạo người đàn ông đang ngồi đối diện, cuộc hẹn hôm nay, Phúc Nguyễn không trả lời phỏng vấn trong tư cách một bầu show hay chuyên gia đào tạo người mẫu và hoa hậu, mà sẽ nói với tư cách của một… người cha.

Không đợi tôi hỏi, anh nói luôn: “Phúc có nhiều con nuôi lắm. Con nuôi lớn nhất của Phúc đã 20 tuổi rồi, cha con rất thân nhau. Còn nói về con ruột thì Phúc chỉ có một. Con trai Phúc nay đã gần 1 tuổi rồi”.

"Ông bầu" Phúc Nguyễn và học trò Trương Thị May Ảnh - : NVCC

Đối với Phúc, cuộc sống là “trăm bề lo”. Anh tâm sự: “Lúc biết mình có con là lúc bắt đầu lo rồi. Lo trước hết là ở ba ngày đầu tiên, sau đó là ba tháng theo dõi thai nhi có bị dị tật không, có phát triển khỏe mạnh không. Rồi khi con sinh ra, lớn lên… mỗi giai đoạn đều có những khó khăn khác nhau, nó chỉ giống ở chỗ là mình đều phải lo”.

Anh kể, lúc được cô y tá dẫn vào phòng trẻ sơ sinh để nhận con, Phúc đã “ngơ ngác vô cùng” vì không thể nhìn ra được đâu là con mình. “Thử tưởng tượng, trên một giường có sáu em bé, trong một phòng có đến mười mấy cái giường như vậy. Nhìn thôi là đã đủ hoa mắt rồi”, ông bố một con gãi đầu khi kể lại.

“Phúc không sống gần con nên kỷ niệm cũng không nhiều. Nhưng kỷ niệm nào cũng ấn tượng hết trơn hết trọi. Nhớ nhất là cái hôm Phúc ghé thăm con, má nó thì đi chợ mua đồ ăn nên chỉ có hai cha con ở nhà. Tự nhiên đang ngồi thì mình nghe mùi khá nặng, chạy đến kiểm tra thì phát hiện ảnh đi đầy tã rồi”, ông bố “vụng về” hồi tưởng.

“Nó khó khăn kinh khủng. Mà là kinh khủng thật sự chứ không phải nói quá đâu. Phúc rõ ràng đã túm cái tã lại mà không hiểu sao nó cứ tràn ra lung tung, be bét hết cả nôi em bé luôn. Thật sự lúc đó chỉ còn biết cười, chứ càng làm thì nó càng dơ thêm. Đến khi má nó về tới nơi thì em bé cũng không còn chỗ nào để dơ nữa rồi”, anh vừa kể vừa đưa tay ra diễn tả “đây, như vầy, như vầy nè, ghê lắm”.

"Ông bầu" danh tiếng đã có những lần trải nghiệm làm bố vô cùng đáng nhớ - Ảnh: NVCC

Mà đó mới chỉ là một trong số hàng đống tình huống trớ trêu của ông bố vụng về này. Anh kể, cái lần thấy con nằm ngủ ngoan trong nôi, anh đang nhè nhẹ đưa nôi và ngắm con ngủ thì: “Tự nhiên có một dòng nước nóng hổi bắn thẳng vào mặt mình. Ảnh ngủ mà vẫn đi tè chính xác vào mặt mình mới hay chứ”.

Nhấp một ngụm nước, anh nói tiếp: “Đó là sợ nhất, chứ còn chưa nói đến bực. Bực nhất là nghe con khóc. Vì nó khóc rất lớn và rất dai. Mỗi lần nghe con khóc là mình rối hết lên, nhiều lúc bực điên cả người”.

"Đôi khi mình không được bình thường cho lắm"

“Đúng rồi, có một lần Phúc ghé thăm con rồi ở lại nhà má nó luôn. Tối đó mình phải làm việc khuya mà không biết sao con khóc liên tục, dỗ cả cả tiếng đồng hồ vẫn không nín. Tự dưng mình như bị nhập, đứng dậy hét “Aaaa” thật lớn rồi đi ra ngoài, chạy một vòng quanh khu nhà rồi về làm việc tiếp”, Phúc Nguyễn nhắc lại câu chuyện với vẻ mặt... nghiêm trọng và tự nhận “đôi khi mình cũng không được bình thường cho lắm”.

Ở tuổi 38, Phúc Nguyễn đã có trong tay sự nghiệp vững vàng và tài chính ổn định - Ảnh: NVCC

Suốt buổi trò chuyện, tôi luôn có một thắc mắc muốn hỏi về tình cảm Phúc Nguyễn dành cho con. Bởi tôi thật sự không hình dung được, việc một ông "bầu" dành tình thương cho con có giống như những ông bố khác hay không?

Song, đáp lại câu hỏi tế nhị của tôi, Phúc thẳng thắn cho biết: “Phúc chưa hoặc không phải lúc có thể sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân giữa vợ và chồng. Có thể nói mình có con để làm tròn trách nhiệm, tròn chữ hiếu. Nhưng, Phúc thương con. Tình thương của tất cả các ông bố, bà mẹ trên thế gian này đều như nhau”.

Tự nhận mình là típ người của công việc nên khá khô khan, không tình cảm và gần gũi con nhiều. Nhưng anh cho biết, sẽ không để con cái thua thiệt ai bất cứ điều gì - Ảnh: NVCC

Rồi Phúc bắt đầu nói rất nhiều, rất nhiều. Trong biết bao nhiêu câu chữ tuôn ra từ miệng người đàn ông danh tiếng và nhiều scandal này, tôi chỉ nghe và nhớ nhất một đoạn: “Lúc hay tin mình có con, cảm giác nó lạ lắm, rất là hay. Mình bắt đầu thấy hồi hộp và lo, cứ đếm từng ngày để con ra đời. Giây phút mà mình chính thức được làm cha thiêng liêng vô cùng... Và Phúc hiểu, ngày xưa cha mẹ mình cũng như mình bây giờ. Vì con cái, họ có thể làm được tất cả mọi thứ”.

Phúc Nguyễn (38 tuổi) được sinh ra trong gia đình có 8 anh chị em ở vùng sông nước miền Tây. Cha mẹ ly thân khi anh lên 6 tuổi, chị em trong nhà vì thế cũng tứ tán mỗi người một nơi. Để mưu sinh, Phúc Nguyễn đã làm đủ thứ việc vất vả từ vớt củi, vớt bèo, cho đến làm thuê, làm mướn...

Năm lớp 12, Phúc muốn trở thành một luật sư nhưng đến lúc đi học lại thấy mình không hợp. Khoảng thời gian đó, anh đã phát hiện giới tính của mình dường như "lạ" hơn so với những bạn cùng trang lứa. Gia đình không chấp nhận.

Những biến cố liên tiếp trong cuộc sống khiến Phúc Nguyễn rơi vào bế tắc, anh chọn cái chết để giải thoát cho tất cả. “Vì khổ quá nên mình chỉ muốn chết quách đi cho xong. Bữa đó lén lấy toa thuốc của ngoại, Phúc chạy dọc mấy tiệm thuốc tây để kiếm mua mỗi tiệm một ít, khi đã gom đủ một nùi thì kêu bạn bè lại nhậu say rồi vào toilet uống. Cũng không biết lúc đó là hên hay xui mà bụng mình chỉ toàn bia nên sốc, nôn ra hết. Chắc số của Phúc chưa phải số chết”, anh nói.

Sau đó, Phúc đi học làm tóc để mẹ vui lòng. Anh học chung lớp với Đ.T (hiện là nhà tạo mẫu tóc quốc tế), câu nói “anh học phí quá” mà T. dành cho Phúc đã thức tỉnh anh. Từ đó, Phúc quyết tâm học, đến năm 2004 thì đạt giải vàng tạo mẫu tóc toàn quốc.

Ở tuổi 35, Phúc Nguyễn đã có sự nghiệp vững vàng, tài chính ổn định khi mở được spa bề thế, làm chủ quán cà phê và rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Người ta còn nhắc đến Phúc Nguyễn là một bầu show “mát tay” khi anh liên tiếp giúp đỡ các thí sinh dự thi cuộc thi nhan sắc, người mẫu đoạt giải cao trong 3 năm liên tiếp (2010, 2011, 2012).

Lưu Trân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/ba-sao-cham-con-dau-long-ky-3-bau-phuc-nguyen-hoa-ro-khi-con-khoc-846685.html