Ba Vì rực rỡ mùa hoa dã quỳ

Là người yêu vẻ đẹp của những loài hoa, độc giả Thùy Mai và bạn bè dĩ nhiên không thể bỏ qua những đồi hoa dã quỳ đẹp lãng mạn ở Ba Vì.

Một hôm thấy nắng vàng đâu đó

Một hôm thấy nắng vàng trải dọc ven đường

Ôi! Chỉ là Dã quỳ một ngày thu hết nắng

Lộng lẫy niềm nhớ thương.

(Đỗ Trung Quân)

Dã quỳ vốn nổi tiếng trên những vạt đường Tây Bắc khúc khuỷu nhưng không kém phần thơ mộng hay bạt ngàn các triền đồi Tây Nguyên.

Mùi hương ngai ngái và sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ đã gắn sâu vào trái tim bao người. Nếu bạn là không có điều kiện đi quá xa Hà Nội nhưng vẫn muốn được chiêm ngưỡng loài hoa báo đông luôn đúng hẹn này, vườn Quốc gia Ba Vì là một lựa chọn hoàn hảo. Dã quỳ Ba Vì chỉ nở rộ trong khoảng 10 ngày đến 2 tuần, bắt đầu từ giữa tháng 11 Dương lịch, nên hãy đi ngay, để không khỏi lỡ hẹn với hoa vàng lá xanh.

Cùng ngắm vẻ đẹp hoa dã quỳ qua ống kính độc giả:

Cận cảnh những cánh hoa đơn

Hoa nở rộ cả một vạt rừng. Điểm có hoa Dã quỳ trên VQG Ba Vì này chỉ cách Trung tâm Hà Nội đúng 65km

Vòng cung màu nắng

Vàng trắng đua xen. Bạn có thể xuất phát chuyến dã ngoại cuối thu này vào lúc 9hsáng, 10h30 sẽ lên đến cốt 400. Tại đây, bạn có thể đặt ăn trưa trước khi tiếp tục hành trình

Kiêu hãnh

Hoa vàng che lấp những con đường. Từ cốt 400, bạn đi đến ngã 3 có biển chỉ dẫn lên Đền Thượng thì vẫn tiếp tục đi thẳng. Rừng Dã quỳ không nằm cùng đỉnh núi với ngôi đền thiêng này

Vũ điệu Dã quỳ... Những con đường trong VQG Ba Vì đều nhỏ, lãng mạn, quanh co và ít người đặt chân đến nên Dã quỳ thỏa sức rực rỡ

Đón mặt trời...

...Đón nắng. Nếu lên Ba Vì vào ngày có thời tiết tốt, bạn sẽ có những bức ảnh rực rỡ sắc màu như thế này.

Tình yêu mùa hoa vàng. Nhiều bạn trẻ đã chọn nơi này để kỷ niệm tình yêu của mình

Những người yêu thích loài hoa này hàng năm phải căn đúng ngày chuẩn tháng để lên thăm lại, như một lời hẹn ước với cố nhân

Lãng mạn trên đỉnh non Tản. Trên cùng của con đường vàng hoa là những dấu tích biệt thự cũ chưa hoàn thành. Kết thúc hành trình, các bạn quay lại cốt 400 thưởng thức bữa trưa với những món ăn đặc biệt như xôi nương, gà đồi, lợn nướng lá mắc mật, bê xào

Nếu bạn có những hình ảnh đẹp về nơi mình đang sống, về những cảnh đẹp trên đường đã qua hay những gương mặt ấn tượng đã gặp, hãy chia sẻ với chúng tôi tại địa chỉ zingnews@zing.vn. Vui lòng gửi từ 5 ảnh trở lên, và lời kể về hành trình, chuyến đi hoặc cảm xúc của bạn.

Độc giả có bộ ảnh được chọn đăng sẽ được nhận nhuận bút từ tòa soạn.

Lê Thùy Mai

lethuymai@gmail.com

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/choi-vui/ba-vi-ruc-ro-mua-hoa-da-quy/a133732.html