Bà xã Đan Trường: 'Tôi tự tin là mình không phải lo giữ chồng'

Sau khi kết hôn với ca sĩ Đan Trường, cuộc sống của doanh nhân Thủy Tiên hoàn toàn thay đổi, nhất là khi cô trở thành mẹ.

Trở thành vợ của một nam ca sĩ nổi tiếng hiển nhiên cuộc sống của Thủy Tiên – một doanh nhân thành đạt sống khép kín tại Mỹ – cũng có nhiều xáo trộn. Đặc biệt, vì công việc nên Đan Trường thường vắng nhà và việc chăm con cũng do một tay Thủy Tiên lo liệu.

Vợ chồng doanh nhân Thủy Tiên, ca sĩ Đan Trường cùng con trai – bé Thiên Từ

Trở thành vợ ca sĩ: Sửa soạn quần áo mệt hơn kinh doanh

– Nhiều người tò mò không rõ Thủy Tiên thời độc thân có khác gì so với bây giờ. Chị có thể chia sẻ đôi chút được không?

– Khác chứ. Hồi độc thân, tôi nhiều lý tưởng và hoài bão lắm, tham vọng lúc đó là phải có một công ty tài chính và bất động sản riêng. 17 tuổi, tôi đắt đầu kinh doanh. Lúc ấy vừa ít tuổi lại là phụ nữ nên muốn thành công tôi đã phải nỗ lực rất nhiều. Một thời gian ngắn sau thì tôi cũng đã có được công ty riêng rồi mở rộng kinh doanh sang nhiều lĩnh vực khác như xe hơi, nhà hàng, tiệm nail, tiệm bánh… Rảnh rỗi thì đi du lịch khám phá những điều mới mẻ bên ngoài.

– Thế còn bây giờ?

– Sau khi kết hôn với anh Đan Trường, tôi phải học cách sống và hy sinh cho chồng. Thời gian đầu, tôi áp lực lắm, đặc biệt từ các fans. Tôi phải thay đổi cách ăn mặc, cư xử và cả thói quen cá nhân để hòa hợp với chồng, nhất là với một người kỹ tính như anh Trường. Ngày trước, tôi chẳng chú ý nhiều đến trang phục đâu. Lấy chồng rồi, mỗi lần đi làm là phải mất 1 tiếng để sửa soạn, nếu đi dự sự kiện thì mất 2-3 tiếng. Nhiều lúc tôi thấy việc này còn mệt hơn sổ sách kinh doanh (cười).

Sau khi sinh con, tôi lại phải học cách trở thành một bà mẹ sống và hy sinh vì con. Anh Trường thì thường xuyên đi diễn xa nhà nên nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có hai mẹ con. Với tôi, Thiên Từ không chỉ là con trai mình đứt ruột đẻ ra mà còn là người bạn tri kỷ vậy nên lúc nào tôi cũng muốn bé ở cạnh tôi, kể cả những sự kiện của giới doanh nhân.

Thành thật mà nói, sự nghiệp của phụ nữ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn khi có con. Như với tôi là hàng loạt cơ hội, dự án bị mất, thời gian dành cho công việc của hạn chế,… Nhưng đổi lại mỗi lần nhìn thấy Thiên Từ cười đùa vui vẻ, hay ngủ ngon trong vòng tay mình thì tôi thấy mình đánh đổi vậy cũng đáng giá mà.

Khi còn độc thân Thủy Tiên là một cô gái giản dị, tất cả thời gian đều dành cho công việc. Trở thành vợ của một ca sĩ nổi tiếng, cô đã phải thay đổi gu ăn mặc, thói quen để hòa hợp với cuộc sống của chồng

Tôi tự tin không phải lo giữ chồng

– Là vợ của một ca sĩ nổi tiếng, hẳn có những lúc chị cảm thấy mệt mỏi trước những đồn đoán không hay về chồng cũng như cuộc hôn nhân của mình?

– Tôi ít khi quan tâm dư luận nói gì lắm bởi cuộc sống này vốn nhiều khó khăn, mình nên hướng đến những điều tốt đẹp. Vui hay buồn chung quy cũng là do mình lựa chọn. Tôi luôn rèn luyện bản thân học cách chấp nhận áp lực và những điều không mong đợi có thể xảy ra.

Nếu không phải là một doanh nhân có bản lĩnh mạnh mẽ, chưa chắc tôi có thể đối mặt với những sóng gió ấy. Bản lĩnh ấy giúp tôi bước qua thị phi một cách nhẹ nhàng.

– Nhưng ông xã chị không ở bên vợ như những ông chồng khác, xin hỏi thật, trong thâm tâm có bao giờ chị nơm nớp phải lo giữ chồng?

– Đã là vợ chồng thì việc đầu tiên nên học đó là sự tin tưởng. Chỉ có tin tưởng mới dẫn tới một cuộc hôn nhân lâu dài. Thêm nữa vợ chồng là duyên phận, hết duyên thì mình có giữ thế nào cũng không được (cười).

Ông xã ít khi ở gần, một mình chăm con nhỏ và gánh vác công việc kinh doanh nhưng Thủy Tiên rất mạnh mẽ và lạc quan về cuộc sống hôn nhân, bởi chị luôn chọn niềm vui, điều tốt đẹp và thú vị cho cuộc sống của mình và con trai.

Làm quen với cuộc sống xa chồng

– Còn trẻ, lại vò võ chăm con nhỏ một mình mà không có chồng bên cạnh, có bao giờ chị cảm thấy chạnh lòng?

– Nếu nói không là tôi nói xạo đó (cười) nhưng tôi nghĩ thế này, nếu không thể làm gì khác được thì phải học cách chấp nhận. May mắn là tôi thuộc tuýp người biết tự tạo sự thú vị cho mình. Cứ nghĩ đơn giản rằng những lúc anh Trường vắng nhà là anh ấy đang gián tiếp cho tôi không gian riêng, được trở về thời độc thân, được làm những điều mình thích. Mấy ai được như tôi, đúng không? Chưa kể, quỹ thời gian của tôi vô cùng hạn hẹp nên thời gian để mà buồn mà chạnh lòng cũng không có đâu.

– Còn chồng chị? Có bao giờ anh tỏ ra lo lắng rồi cứ sợ “mất” vợ không?

– Lúc mới quen, anh Trường cũng lo lắm. Sau này trở thành vợ chồng rồi thì không còn cảm giác ấy nữa. Hai vợ chồng Tiên là người bận rộn nên đã có kế hoạch phấn đấu vì nhau để sau này gia đình có một tương lai tốt.

Xin hỏi, ông xã Đan Trường đứng vị trí thứ mấy trong những điều quan trọng nhất của doanh nhân Thủy Tiên?

– Đã là gia đình thì với tôi ai cũng là người quan trọng như nhau mà không phân biệt cao thấp, nhiều ít. Nhưng mà Thiên Từ sẽ nhỉnh hơn một chút. Làm mẹ thì lúc nào cũng sẽ thiên vị con hơn (cười).

– Bí quyết trong cuộc sống của chị là gì?

– Luôn yêu thương bản thân và phải biết tin tưởng đối phương.

– Cảm ơn những chia sẻ của Thủy Tiên. Chúc gia đình nhỏ của chị luôn hạnh phúc!

Thủy Tiên chia sẻ, đối với những chuyện không mong muốn thì nếu đã không thay đổi được thì nên học cách chấp nhận, tự mình tạo niềm vui cũng như biết yêu thương bản thân và đặt niềm tin vào đối phương

LOVE YOURSELF – PHỤ NỮ À, YÊU CHÍNH MÌNH TRƯỚC NHÉ!
Dường như ở thời đại nào, phụ nữ Việt Nam vẫn mãi quẩn quanh với những quy chuẩn do xã hội đặt ra, và người ta mặc định đã là phụ nữ thì phải hy sinh. Hy sinh để vun vén cho hạnh phúc gia đình, hy sinh để con cái có được những điều tốt đẹp phất. Họ quên mất những thú vui thưở con gái, bỏ lửng các cuộc hẹn cùng hội bạn, đánh mất vẻ tự tin, duyên dáng năm nào bằng hình ảnh đầu tắt mặt tối, luộm tha luộm thuộm quanh xó bếp. Thực tế, có không ít nhân vật trên thế giới không chỉ chăm lo cuộc sống gia đình vẹn toàn mà còn giữ được bản thân luôn tự tin, hạnh phúc và xinh đẹp.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Đẹp Online trân trọng giới thiệu đến độc giả chuyên đề “Love Yourself – Yêu chính mình” với thông điệp tôn vinh và trân trọng sự hy sinh quý báu của những người phụ nữ nhưng đồng thời cũng nhắn nhủ rằng: “Phụ nữ hãy luôn yêu lấy chính mình, làm cho mình đẹp nhất dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.
Đọc thêm các bài trong chuyên đề “Love yourself – Yêu chính mình”
Tiến sĩ Hà Thanh Vân: “Các bà vợ hãy thôi chăm chồng mà chăm bản thân mình nhiều hơn”
Phan Như Thảo: “Phụ nữ đừng bao giờ nghĩ hy sinh là trách nhiệm hay bổn phận của mình”
Tuyết Mai: “Cuộc sống thay đổi đến choáng ngợp vì con…”
Thúy Hiền: “Phụ nữ là phải đẹp, kể cả khi mang thai”
MC Liêu Hà Trinh: “Các chị à, hãy yêu bản thân và làm cho mình hạnh phúc trước đã”
Midu: “Đã qua rồi cái thời phụ nữ hơn nhau ở người đàn ông mà cô ấy dựa dẫm”
Người mẫu Nguyễn Hợp: “Các chị em hãy tận hưởng tuổi thanh xuân trọn vẹn trước khi lấy chồng sinh con!”
Quỳnh Vũ: “Tôi muốn các con tự hào vì có bà mẹ ‘chịu chơi’ đến vậy”

Bài Lê Hạnh Ảnh TH

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/ba-xa-dan-truong-toi-tu-tin-la-minh-khong-phai-lo-giu-chong/