Bà xã Phan Thanh Bình bị loại khỏi “Bước nhảy hoàn vũ“

Nối tiếp chồng, vợ cầu thủ Phan Thanh Bình - người mẫu Thảo Trang là thí sinh tiếp theo dừng chân tại cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2014.

Ngay từ đầu cuộc thi, Thảo Trang - bà xã của cầu thủ Phan Thanh Bình đã không được đánh giá cao. Ngoài những bước chuyển động cơ thể cứng ngắc, phần vai, tay thiếu sự mềm mại uyển chuyển, thì phần "hồn" trong bài nhảy thông qua cơ mặt Thảo Trang hoàn toàn không có sự biểu cảm.

Trong đêm thi thứ ba, để làm sống động cho bài nhảy Tango của mình, Thảo Trang hóa thân thành bà hoàng hậu độc sắc lạnh, uy quyền và độc ác của câu chuyện phim Bạch Tuyết và Thợ Săn. Dù đã được đánh giá tốt và có tiến bộ hơn một số đêm thi trước nhưng, "bà xã" của Phan Thanh Bình vẫn bị lép vế hơn hẵn cả về kỹ thuật lẫn cái duyên hài hóm hỉnh trong cách trình diễn của những đối thủ khác là Hữu Long và Hoàng Mập.

Buộc phải bước vào phần thi dance-off cùng Tim và Trà My. Nhưng một lần nữa Thảo Trang không đủ sức bật để đánh bại hai đối thủ, hai ca sĩ có nhiều kinh nghiệm sân khấu như Tim và Trà My. Kết thúc liveshow 3, Thảo Trang chính là gương mặt đầu tiên bị loại ở BNHV năm nay vì lượng bình chọn từ khán giả quá thấp.

Tối 18.1, cũng là một đêm bùng nổ và bứt phá ngoạn mục của nhiều thí sinh. 9 cặp thí sinh đã lần lượt gửi đến khán giả những bài thi hấp dẫn và nhiều màu sắc hơn.

Tim kết hợp với bạn nhảy mới, Thảo Uyên – thành viên của nhóm Bằng Linh Dancesport, do bạn nhảy người nước ngoài bị chấn thương. Tuy nhiều thay đổi và gặp trở ngại, những với những nỗ lực của bản thân Tim cộng thêm sự chuyên nghiệp của Thảo Uyên, cặp thí sinh này đã thể hiện một phần thi thành công và bùng nổ cùng điệu nhảy Quickstep. Tim – Thảo Uyên là cặp thí sinh không may mắn phải bước vào vòng nguy hiểm và họ chỉ còn cơ hội duy nhất là thể hiện thật tốt trong phần thi Dance-off.

Diễm My và Kosta hóa thân thành cô nàng Geisha xinh đẹp – một trong những nét đẹp nghệ thuật nổi tiếng của đất nước mặt trời mọc – Nhật Bản. Cả hai đã cống hiến một phần thi đầy cảm xúc, tình tứ, say đắm và nồng nàn trên nền ca khúc The Chairman's Waltz. Đây là phần thi được Ban giám khảo nhận xét khá tốt, đặc biệt, bài thi này của Diễm My – Kosta đã khiến giám khảo Hồng Việt phải thốt lên: “Tôi mê bạn và đã lâu rồi tôi mới thấy một vũ công nhảy Waltz hay như thế”.

Thu Thủy – Daniel mang đến cho khán giả một tiết mục da diết, mềm mại với điệu Waltz trên nền ca khúc Shindler's List. Phần thi chinh phục được Ban giám khảo cũng như chinh phục được rất nhiều trái tim của khán giả và giúp Thu Thủ sở hữu số điểm khá cao.

Cặp thí sinh Hoàng Mập – Elena, đã kể một câu chuyện hấp dẫn và vui nhộn của “chú vịt béo” Hoàng Mập học múa bale từ “cô thiên nga” xinh đẹp Gabi. Đây là phần thi được giám khảo Hồng Việt cho rằng rất lôi cuốn và hấp dẫn.

Tiếp theo, người mẫu Hữu Long và bạn nhảy Elena đã mang đến không khí sôi động trong điệu nhảy Pasodoble, trên nền ca khúc bất hủ của Mozart – Requiem. Phần thi tốt đã giúp Hữu Long giành được số điểm cao.

Ngân Khánh – Kristan, Ốc Thanh Vân – Atanas và Trà My – Ali, có thể nói, đây là “bảng tử thần” khi hội tụ cả 3 cái tên gây được nhiều ấn tượng trong 2 liveshow đầu của Bước nhảy hoàn vũ.

Trà My và Ali, với tạo hình của người dân Ai Cập, hai người đã thuật lại cuộc chiến tranh giành quyền lực của một phụ nữ xinh đẹp và một ông vua. Chưa thực sự tạo nên bước đột phá, Trà My bị rơi vào vòng nguy hiểm và tham gia phần thi dance-off.

Ngân Khánh và Kristan là cặp thí sinh “ra sân” với một ý tưởng sáng tạo và thông minh, kể lại câu chuyện buồn trong loạt phim Liêu Trai Chí Dị, cả hai đã khiến nhiều khán giả phải lâng lâng trong cảm xúc tiếc nuối cho hai người yêu nhau nhưng lại không thể bên nhau một cách trọn vẹn. Ngân Khánh đã thể hiện một phần thi mà theo giám khảo Trần Ly Ly, những gì Ngân Khánh thể hiện trên sân khấu hôm nay, chưa chắc những diễn viên múa chuyên nghiệp có thể làm được.

Cặp thí sinh Ốc Thanh Vân – Atanas đã khép lại một đêm thi đầy màu sắc với màn hóa thân thành nàng Carmen nóng bỏng, gợi cảm nhưng đầy hoang dại. Phần trình diễn của Ốc Thanh Vân đã gây ấn tượng ngay từ những bước nhảy đầu tiên. Nhiều động tác khó nhưng vững chắc và đầy thuyết phục trong điệu Tango khiến cả khán phòng phải vỗ tay reo hò liên tục và cũng khiến cả 2 giám khảo Chí Tài và Hồng Việt phải đứng bật dậy khỏi "ghế nóng" để vỗ tay. Với kết quả này, Ốc Thanh Vân là thí sinh tiếp tục nhận được số điểm cao nhất.

Bước nhảy hoàn vũ sẽ tạm nghỉ hai tuần vì Tết Nguyên đán. Ngày 8.2, chương trình lại lên sóng với phần đối đầu của 4 cặp đôi được sắp xếp theo thứ tự điểm số: Ốc Thanh Vân – Atanas và Hoàng Mập – Gabi, Thu Thủy – Daniel và Trà My – Ali, Ngân Khánh – Kristan và Tim – Thảo Uyên, Diễm My – Kosta và Hữu Long – Elena.

Diệu Linh - Ảnh: BTC

Nguồn Thanh Niên: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri/ba-xa-phan-thanh-binh-bi-loai-khoi-buoc-nhay-hoan-vu-39936.html