Bắc Giang: Lan tỏa tấm gương nhặt được của rơi trả người đánh mất

Sáng 4/5, ông Vũ Văn Minh (SN 1968), trú tại xóm Luộc Giới, xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế (Bắc Giang) trên đường đi làm về qua Quốc lộ 17 thuộc địa phận tổ dân phố Tân Quang, thị trấn Nhã Nam (Tân Yên) nhặt được chiếc cặp màu đen. Trong cặp có 1 chiếc máy tính nhãn hiệu Toshiba, 4 USB, số tiền gần 11 triệu đồng và nhiều giấy tờ, sổ sách khác.

Chị Hạnh nhận lại tài sản tại trụ sở Công an thị trấn Nhã Nam.

Ông Minh đã đến Công an thị trấn Nhã Nam giao nộp số tài sản nhặt được.

Qua xác minh, Công an thị trấn Nhã Nam xác định số tài sản trên là của chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1985) trú tại Tổ dân phố Vườn Đình, thị trấn Cao Thượng (Tân Yên) trên đường đi làm đã đánh rơi.

Công an thị trấn Nhã Nam đã bàn giao lại chiếc cặp cùng các tài sản cho chị Nguyễn Thị Hạnh.

Trước đó, chiều 27/4, cháu Bùi Đức Anh (SN 2011), trú tại tổ dân phố Bùng, thị trấn Nhã Nam, hiện là học sinh lớp 6C - Trường THCS thị trấn Nhã Nam, trên đường đi học về nhặt được 1 chiếc ví. Trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Mạnh Tùng (SN 1989), trú tại thôn Tiêu, xã An Dương (Tân Yên) và gần 2 triệu đồng.

Cháu Đức Anh tại trụ sở Công an thị trấn Nhã Nam.

Sau khi nhặt được tài sản, cháu Đức Anh đã cùng gia đình mang tới trụ sở Công an thị trấn Nhã Nam để trình báo và làm thủ tục trả lại tài sản cho người bị mất.

Hành động nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất của ông Minh, cháu Đức Anh là những hành động đẹp, góp phần lan tỏa gương người tốt, việc tốt, xứng đáng là những tấm gương sáng cần được lan tỏa trong cộng đồng.

Công an thị trấn Nhã Nam đã báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND thị trấn Nhã Nam có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời, phù hợp đối với ông Minh và cháu Đức Anh.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/404061/bac-giang-lan-toa-tam-guong-nhat-duoc-cua-roi-tra-nguoi-danh-mat.html