Bạc Liêu: Trộm trâu xẻ thịt giữa đồng

Kẻ trộm táo tợn giết thịt gần kề chuồng trâu của khổ chủ. Những phần ngon nhất của con trâu gần 350 kg được lấy đi chỉ để lại những phần không có giá trị.

Phần sườn kẻ trộm trâu bỏ lại

Công an huyện Hòa Bình, Bạc Liêu chiều 13.8 xác nhận vẫn chưa tìm ra kẻ trộm trâu tại xã Minh Diệu.

Sáng 13.8, UBND xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu xác nhận, trên đại bàn vừa xảy ra vụ trộm trâu, kẻ trộm đã xẻ thịt con trâu gần nhà gia chủ mà không bị phát hiện.

Thông tin ban đầu, sáng 12.8, ông Đoàn Văn Ph. (SN 1965, ngụ thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) ra chuồng trâu của gia đình thì phát hiện một con trâu (nặng khoảng 350kg) trong chuồng bị mất, nên đã đi tìm và trình báo vụ việc đến chính quyền địa phương.

Kẻ trộm bỏ lại một số bộ phận của con trâu nhà ông Ph

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, ông Ph. phát hiện con trâu của gia đình đã bị kẻ gian giết chết và xẻ thịt ngay tại đồng ruộng, cách chuồng nuôi khoảng 200m.

Phần lớn số thịt đã bị kẻ trộm mang đi, chỉ còn để lại một phần sườn và một ít đồ lòng của con trâu, những thứ ít có giá trị. Ông Ph. cho biết, con trâu nặng gần 350kg, thường ngày ông cho vào chuồng ở cách nhà 200m, đều không có chuyện gì xảy ra. Theo ông Ph., chuyện trộm trâu rồi giết thịt như vậy rất hiếm khi xảy ra trên địa bàn.

NHẬT HỒ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/bac-lieu-trom-trau-xe-thit-giua-dong-624853.ldo