Bắc Ninh: Xót xa bé trai 3 tuổi bị bỏ rơi dưới chân cầu lạnh giá

Người dân bàng hoàng phát hiện bé trai khoảng 3 tuổi bị bỏ rơi ở chân cầu vượt Đại Phúc (Bắc Ninh) trong tình trạng đói, rét, có một ít đồ đạc nhưng không có giấy tờ tùy thân.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ rơi dưới chân cầu ở Bắc Ninh

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh kèm theo thông tin một cháu bé bị mẹ bỏ rơi ở chân cầu vượt Đại Phúc, TP Bắc Ninh dưới tiết trời lạnh giá khiến dư luận xót xa

Trước sự việc trên, chiều ngày 20/11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Duy Chung - Chủ tịch UBND phường Đại Phúc, (TP Bắc Ninh) cho biết, chiều 19/11, UBND phường có nhận được tin báo của người dân phát hiện một bé trai khoảng 3 tuổi bị bỏ rơi ở chân cầu vượt Đại Phúc (Bắc Ninh) trong tình trạng đói, rét, có một ít đồ đạc nhưng không có giấy tờ tùy thân.

Sau khi nhận được tin báo, UBND phường đã có mặt tại hiện trường để đón nhận cháu bé về cơ sở y tế để bác sĩ kiểm tra sức khỏe

"Sáng nay chúng tôi đã mời cơ quan chức năng đến làm việc để bàn giao cho bên trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. Hiện giờ, cháu bé vẫn chưa có người thân đến nhận", ông Chung thông tin.

Ông Trần Quang Lộc - Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội TP Bắc Ninh cho biết, bé trai 3 tuổi bị bỏ rơi cùng với quần áo và một số đồ đạc dưới chân cầu vượt Đại Phúc (phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) hiện được đưa vào Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ, chăm sóc trẻ em của tỉnh Bắc Ninh. Sức khỏe cháu bé vẫn ổn định nhưng chưa thấy người thân của cháu bé đến nhận lại.

Cao Nguyên - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bac-ninh-xot-xa-be-trai-3-tuoi-bi-bo-doi-duoi-chan-cau-lanh-gia-55644-3.html