Bác sĩ bị khiển trách, mẹ Thiếu úy uống nhầm ma túy bức xúc cầu cứu Bộ trưởng Y tế

Liên quan đến vụ thiếu úy cảnh sát uống nhầm ma túy tử vong sau khi đến bệnh viện, Hội đồng kỷ luật BVĐK tỉnh Vĩnh Long thống nhất đề xuất kỷ luật khiển trách bác sĩ trực cấp cứu và kiểm điểm rút kinh nghiệm ca trực. Trong khi đó, không đồng tình với kết luận của Hội đồng chuyên môn, gia đình nạn nhân gửi đơn nhờ Bộ trưởng Bộ Y tế giải quyết.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long

Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Vĩnh Long hôm nay, 20/9, họp kiểm điểm đối với bác sĩ trực và ca trực đêm liên quan đến việc tiếp nhận cấp cứu thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (26 tuổi) do uống nhầm ma túy.

Theo lời của bác sĩ trực cấp cứu, lúc thiếu úy Đạt nhập viện ê kíp trực không nghe thông tin về việc uống nhầm ma túy. Đồng thời, lúc đó bệnh nhân có dấu hiệu rối loạn hành vi, biểu hiện bệnh tâm thần cấp tính. Do ngoài chuyên môn xử lý của bệnh viện nên yêu cầu chuyển viện.

Tuy nhiên, theo kết luận của Hội đồng chuyên môn bác sĩ trực cấp cứu trong vụ thiếu úy cảnh sát tử vong là có sai sót chuyên môn, nhân viên trực chưa khai thác bệnh sử, thăm khám đầy đủ. Cụ thể, bác sĩ và ê kíp trực đã không cấp cứu kịp thời thiếu úy Đạt, mà đề nghị người nhà chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Tâm thần.

Theo đó, Hội đồng kỷ luật BVĐK tỉnh Vĩnh Long thống nhất đề xuất hình thức kỷ luật khiển trách đối với bác sĩ trực cấp cứu Nguyễn Phong Tuấn và kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ca trực.

VietNamNet dẫn lời mẹ ruột của Thiếu úy Đạt - bà Trần Thị Xuân Tươi (53 tuổi, ngụ phường 9, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long) cho biết, gia đình bà không đồng tình với kết luận của Hội đồng chuyên môn về cái chết của con trai nên đã gửi đơn nhờ Bộ trưởng Bộ Y tế giải quyết.

Mẹ thiếu úy Đạt đau đớn trước cái chết đột ngột của con trai

Bà Tươi kể, khi đưa anh Đạt vào BVĐK tỉnh Vĩnh Long, gia đình năn nỉ nhờ cấp cứu nhưng bác sĩ tại đây cho biết phải đưa qua BV Tâm thần nên gia đình phải làm theo. Khi đến BV Tâm thần thì thiếu úy Đạt đã ngưng thở, gia đình chở ngược lại BVĐK tỉnh Vĩnh Long thì anh Đạt đã tử vong.

“Tôi đã gửi đơn cho Bộ trưởng Bộ Y tế, nhờ giải quyết vụ con tôi nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long nhưng bác sĩ trực từ chối cấp cứu. Sở Y tế cũng vừa gửi kết luận của cuộc họp Hội đồng chuyên môn về cho gia đình, tôi không đồng tình với kết luận này”, bà Tươi bức xúc nói.

Cũng theo lời bà Tươi, Đạt là người con ngoan hiền. "Đạt được Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long tặng nhiều bằng khen. Trong quá trình công tác, Đạt luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… Tuy nhiên, chính sự thờ ơ, nhẫn tâm và vô trách nhiệm của người trực là bác sĩ Nguyễn Phong Tuấn đã khiến tôi mất một đứa con”, bà Tươi nêu trong đơn “cầu cứu” Bộ trưởng Y tế.

Như PLVN đã đưa tin, trước đó, tối 13/7, thiếu úy Nguyễn Đức Đạt cùng đồng đội tham gia truy bắt vụ tàng trữ, sử dụng ma túy đá. Tại nhà một nghi phạm, do khát nước thiếu úy Đạt đã uống một ca đựng sẵn nước tại đây. Kết quả xét nghiệm trong ca nước có chứa methamphetamine. Bác sĩ trực nhận định đây là tình trạng rối loạn hành vi, biểu hiện của bệnh lý tâm thần cấp tính nên đề nghị đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Tâm thần điều trị.

Anh được đưa đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh tuy nhiên đã tử vong sau đó. Người nhà Thiếu úy Đạt rất bức xúc cho rằng bác sĩ Bệnh viện Đa khoa đã tắc trách không cấp cứu cho bệnh nhân.

Đình Thương

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/camera-benh-vien/bac-si-bi-khien-trach-me-thieu-uy-uong-nham-ma-tuy-buc-xuc-cau-cuu-bo-truong-y-te-413562.html