Bác sĩ bỏ quên kim gây tê 14 năm khiến bệnh nhân suýt bị liệt

Sau 14 năm chịu đựng những cơn đau lưng khó hiểu, chị Amy Bright (Mỹ), một bà mẹ 6 con 41 tuổi, đã phát hiện nguyên nhân là do các bác sĩ đã để quên kim tiêm gây tê màng cứng dài 3cm khi chị sinh người con út.

Năm 2003, chị Amy sinh con trai út là bé Jacob bằng phương pháp mổ đẻ tại một bệnh viện ở Jacksonville, Florida, Mỹ.

2 tháng sau đó, chị bắt đầu trải qua những cơn đau lưng dữ dội và nó kéo dài suốt hơn một thập niên qua. Qua nhiều năm thăm khám một số bác sĩ, chị chỉ được kê thuốc giảm đau, thuốc giãn cơ và các loại thuốc khác để đối phó với cơn đau.

Ban đầu, các bác sĩ cho rằng, chị bị đau thần kinh tọa. Mãi đến năm ngoái, sau khi chụp CT, các bác sĩ mới tá hỏa khi phát hiện một cây kim dài 3cm cắm sâu trong cột sống của chị.

Kết quả chụp CT cho thấy một cây kim dài 3cm găm trong cột sống của chị Amy.

Theo trang People, mũi kim này đã bị bỏ quên trong cơ thể chị khi chị được gây tê ngoài màng cứng cách đây 14 năm. Nó gây ra những tổn thương thần kinh lan rộng khiến chân trái và bàn chân của chị khó cử động.

Hiện tại, chị rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan” khi các bác sĩ cho biết, việc loại bỏ cây kim có thể khiến chị bị liệt vĩnh viễn, nhưng nếu không can thiệp, nó cũng sẽ gây ra hệ quả nghiêm trọng không kém.

Chị Amy chia sẻ: “Mỗi lần tôi di chuyển, đi bộ, cong người hay ngủ, đầu kim đó đều di chuyển bên trong cột sống. Suốt 14 năm, đầu kim đó đã tạo ra các mô sẹo ở cột sống của tôi. Tôi rất buồn và sợ hãi”.

Amy và luật sư của chị Sean Cronin cho biết, bệnh viện đã biết có một đầu kim kẹt trong cột sống của chị nhưng họ lại không làm gì cả.

Luật sư Cronin nói với People: “Đây là điều không được tiết lộ: Những cây kim này thường dài khoảng 9 hoặc 10cm và chúng có một đầu kim ở cuối mà các bác sĩ luôn phải kiểm tra để đảm bảo rằng toàn bộ cây kim đã được rút ra. Theo các chuyên gia của chúng tôi, các bác sĩ đã biết đầu kim bị kẹt lại trong cơ thể cô Amy vì rất nhiều đầu kim bị mất tích”.

Luật sư Cronin cũng tuyên bố, nếu đầu kim được loại bỏ ngay khi phát hiện, chị Amy đã không phải chịu những cơn đau và thiệt hại về thần kinh, nhưng việc loại bỏ hiện tại có thể khiến chị bị liệt hoặc nếu không loại bỏ, chị Amy sẽ phải dựa vào thuốc giảm đau và liệu pháp vật lý trị liệu để đối phó với cơn đau trong suốt quãng đời còn lại.

Chị Amy nói: “Tôi rất sợ tương lai của mình. Chân tôi đang yếu đi. Tôi có lẽ sẽ phải ngồi xe lăn. Thật đáng sợ. Tôi không biết tương lai của mình sẽ như thế nào nữa. Tôi rất hoang mang và sợ hãi”.

Chị cho biết, chị không nói về nỗi đau của mình với con cái, đặc biệt là Jacob vì chị không muốn con bị tổn thương.

Chị Amy bên Jacob sau khi sinh năm 2003.

Hiện chị Amy và luật sư Cronin đã lên kế hoạc đệ đơn kiện bệnh viện nhưng họ vẫn chưa biết cần được bồi thương bao nhiêu.

Từ năm 2005, ít nhất đã có 14 vụ kiện chống lại bệnh viện trên và ít nhất 3 trường hợp trong số đó đã được bồi thường khoảng 1 triệu đô.

Thậm chí năm 2005, một thẩm phán đã ra phán quyết bệnh viện này phải bổi thường 40 triệu đô cho một bậc phụ huynh có con 2 tuổi bị tổn thương não vì bệnh viện này đã bắt thai phụ đợi quá lâu để được mổ.

Trà Li dailymail

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/bac-si-bo-quen-kim-gay-te-14-nam-khien-benh-nhan-suyt-bi-liet-post40431.html