Bác sĩ bóp cổ vợ tử vong rồi vứt xác phi tang để lại thư xin lỗi gia đình, nhờ em trai chăm sóc mẹ già

Sau khi sát hại vợ, Triệu Văn Hải đã ngồi uống rượu rồi viết lá thư nêu lý do vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn nên cuộc sống không được hạnh phúc. Hải nhận mình là người con bất hiếu và nhờ em trai chăm sóc mẹ già.

Mới đây vụ việc Triệu Văn Hải (42 tuổi, ở TP Cao Bằng), đang công tác tại Bệnh viện đa khoa Thành phố Cao Bằng bóp cổ vợ là chị Đặng Thị H. (30 tuổi) tử vong rồi phi tang xác khiến người dân sống tại phường Sông Bằng vô cùng xôn xao. Đến nay, sau nhiều ngày tham gia tìm kiếm, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Triệu Văn Hải (áo màu ghi) tại cơ quan công an.

Tìm về quê nhà của Triệu Văn Hải ở xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng nhiều người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngôi nhà nhỏ nơi gia đình Hải sinh sống nằm hút sâu trong làng.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Triệu Văn Hùng (em trai của Hải) ở Bản Un, xã Tam Kim cho biết, anh cùng người thân trong gia đình rất đau lòng kể từ khi hay tin anh trai ra tay sát hại chính người vợ mình.

Ngôi nhà nơi mẹ và em trai Hải sinh sống.

Theo anh Hùng, cách đây ít ngày, anh nhận được điện thoại từ Bệnh viện đa khoa thành phố Cao Bằng thông tin hai ngày không thấy Hải đến bệnh viện làm việc. Ngay sau khi nhận được tin, anh đã cùng vợ lên nhà anh trai. Tại đây, anh Hùng gặp một số người nhà của chị H.

Khi đến nơi, anh Hùng cùng người nhà chị H. vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Qua quan sát thấy nhà đóng cửa, quần áo vẫn phơi bên ngoài. Nhìn qua khe cửa thấy trong nhà có chén bị vỡ ở nền nhà.

Theo anh Hùng, khi mở cửa nhà Hải ai ai cũng bàng hoàng thấy vết máu…

“Thấy cảnh tượng đó, tôi đã bàn với một số người nhà bên chị H. thống nhất phá cửa vào trong nhà. Khi vào trong thì chúng tôi thấy cảnh tượng rất kinh hoàng. Chén bị vỡ dưới nên nhà cùng một số vết máu ở nền và trong nhà vệ sinh. Đặc biệt, tại đây, anh Hải có để lại một lá thư viết tay”, anh Hùng nói.

Hải viết trong thư, vợ chồng lấy nhau nhưng thường xuyên mâu thuẫn, không hạnh phúc.

Nhận thấy đây là sự việc nghiêm trọng, anh Hùng cùng người nhà chị H. đã trình báo cơ quan công an. Sau đó, công an đã đến khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Anh Hùng nói, lá thư anh trai để lại chữ khó đọc nhưng bản thân anh cũng nắm được một số nội dung. Trong đó, Hải nói vợ chồng sống thường xảy ra cãi vã, không hạnh phúc.

“Kể từ khi lấy vợ về hai vợ chồng cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn, hục hoặc trong gia đình nên cuộc sống không được hạnh phúc. Ngoài ra, khi xảy ra sự việc này, anh Hải cũng ý thức được sẽ bị kết tội và hết đời. Cuối thư, anh ấy nói mình là đứa con bất hiếu trong gia đình và nhờ tôi chăm sóc mẹ già”, anh Hùng buồn rầu nói.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/bac-si-bop-co-vo-tu-vong-roi-vut-xac-phi-tang-de-lai-thu-xin-loi-gia-dinh-nho-em-trai-cham-soc-me-gia-3631022.html