Bác sĩ của những bệnh nhân nghèo

(VOV) - Với 10 năm công tác, bác sĩ Rmah Lương, dân tộc Gia Rai, có tay nghề vững vàng, tận tâm với công việc, được tập thể y bác sĩ ở Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk nể phục, được rất nhiều bệnh nhân yêu mến.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, ngay từ khi còn bé, Rmah Lương đã nuôi mơ ước trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh cho người thân trong gia đình và bà con ở buôn làng. Vì thế sau khi tốt nghiệp phổ thông anh đã thi vào Khoa Y, Trường Đại học Tây Nguyên. Năm 1998, tốt nghiệp Đại học Y, anh được phân công về công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk, nay thuộc tỉnh Đắk Nông, làm Phó Giám đốc Bệnh viện rồi Trưởng phòng Y tế huyện. Năm 2007, anh về công tác tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Đắk Lắk với mong muốn được làm công tác chuyên môn. Với trình độ chuyên khoa I nội tổng quát, bác sĩ Rmah Lương hiện là Trưởng khoa Điều trị, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Đắc Lắc. Anh đã có thể thực hiện một số kỹ thuật cao mà trước đây phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên như: mở màng phổi tối thiểu dẫn lưu khí, dẫn lưu dịch màng phổi, chọc hút khí màng phổi… Bác sĩ Rmah Lương bộc bạch: “Bản thân tôi cũng như anh em công tác ở đây đều yêu nghề. Bệnh nhân điều trị lao phần lớn là bệnh nhân nghèo nên anh em cố gắng điều trị cho bệnh nhân trở về gia đình càng sớm càng tốt. Ban Giám đốc cũng tạo điều kiện hàng năm cho tôi đi đào tạo về mặt kỹ thuật. Kỹ thuật hiện nay tương đối hiện đại nên mình phải cố gắng cập nhật để làm cho bệnh nhân những kỹ thuật tốt nhất”. Đặc thù công việc của các y bác sĩ ở Bệnh viện Lao và Bệnh phổi phải tiếp xúc với nguồn bệnh có nguy cơ lây nhiễm rất cao nhưng vì yêu nghề, mong muốn được chữa bệnh cho nhiều người nên bỏ qua mọi e dè, bác sĩ Rmah Lương luôn tận tình chăm sóc bệnh nhân. Bác sĩ Nguyễn Văn Khiên, khoa điều trị Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Đắk Lắk bày tỏ sự cảm phục: “Bác sĩ Lương là một người toàn diện từ chuyên môn đến ứng xử. Bệnh nhân ở đây đa số nghèo, phức tạp về tâm lý, bởi vì nằm viện ở đây là bệnh mãn tính, nằm viện lâu, cạn kiệt các nguồn tài chính nên cũng có bức xúc. Nhưng bác sĩ Lương luôn luôn tận tình và giải thích rất cặn kẽ từ khi bệnh nhân vào viện tới khi ra viện đều hài lòng. Bác sĩ ở khoa cũng như sinh viên về đây thực tập đều được bác sĩ Lương chỉ dẫn một cách nhiệt tình trong các kỹ thuật thăm khám và điều trị”. Bệnh nhân đến điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Đắk Lắk đều coi bác sĩ Lương như người anh, người em, người con của mình bởi sự thân tình, gần gũi, ân cần anh đã dành cho họ. Với người bệnh, đây là liều thuốc tinh thần đáng quý giúp họ chiến thắng được bệnh tật. Bệnh nhân Lê Ngọc Thạch ở huyện Ea H’Leo đang nằm điều trị tại đây bày tỏ: “Thường ngày thì thấy bác sĩ Lương rất tốt với anh em bệnh nhân ở đây, bác sĩ chu đáo, quan tâm rất nhiều, ngày cũng như đêm; lúc nào cũng tới động viên, an ủi bệnh nhân. Tôi tới đây cảm thấy rất yên tâm điều trị vì bác sĩ rất tốt”. Sự tin yêu của bệnh nhân, sự mến phục của đồng nghiệp là động lực giúp bác sĩ Rmah Lương càng nỗ lực cống hiến, cứu chữa thêm nhiều bệnh nhân. Không tự hài lòng với mình, bác sĩ Lương còn muốn học nâng cao thêm nữa, nắm bắt kịp thời những phương pháp, kỹ thuật chữa bệnh mới để việc điều trị đạt hiệu quả cao hơn. Mong muốn nhiều người nghèo được chữa khỏi bệnh, ít trường hợp phải chuyển lên tuyến trên để đỡ tốn kém cho bệnh nhân là tâm nguyện của bác sĩ Rmah Lương – bác sĩ của bệnh nhân nghèo./. Bích Tâm

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/bac-si-cua-nhung-benh-nhan-ngheo/20103/136558.vov