Bác sĩ nhập viện sau khi 'đuổi' bệnh nhân: Không bị bệnh

Ông Ngạn nhập viện theo dõi bệnh lao phổi nhưng các kết quả xét nghiệm cho thấy không bị bệnh nên đã được cho về nhà.

Sáng 6/3, trao đổi với Đất Việt, ông Phạm Minh Huệ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cho biết, ông Tạ Nam Ngạn đã được cho xuất viện về nhà. Đồng thời, cơ quan mới ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Ngạn.

"Sau khi gây ra sự việc "đuổi" bệnh nhân đến điều trị tại khoa Lao về nhà vì bệnh quá nặng, ông Ngạn đã tự xin nhập viên để theo dõi và điều trị bệnh lao phổi.

Tuy nhiên, các kết quả xét nghiệm, chụp X-Quang cho thấy ông Ngạn không có dấu hiệu bị bệnh nên đã được cho ra viện" - ông Huệ nói.

Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang nơi ông Tạ Nam Ngạn đang công tác.

Cũng theo ông Huệ, trước đây bác sĩ Ngạn chưa có tiền sử về bệnh lao phổi. Nhưng do công tác tại khoa Lao, hàng ngày phải tiếp xúc với nhiều nguy cơ gây truyền nhiễm nên có thể sức khỏe của ông Ngạn có thể bị ảnh hưởng.

Theo ông Huệ, bác sĩ Tạ Nam Ngạn đã có hành động không đúng, trái với đạo đức ngành y khi "đuổi" bệnh nhân về nhà chờ chết vào sáng ngày 4/3. Sự việc đã khiến dự luận bức xúc, ảnh hưởng tới uy tín ngành y và tập thể cán bộ, nhân viện Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

Ông Huệ thông tin: "Về yếu tố chuyên môn thì dù anh Ngạn có mắc bệnh lao hay bệnh gan, thân cũng không liên quan gì đến hành động của anh ấy với bệnh nhân vào sáng ngày 4/3. Bệnh là bệnh còn ứng xử với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, hoặc tinh thần làm việc lại là chuyện khác.

Hiện sự việc của bác sĩ Tạ Nam Ngạn đã được báo cáo lên Sở Y tế, ông Ngạn cũng đang làm giải trình về sự việc. Sau khi có đầy đủ hồ sơ chúng tôi sẽ tiến hành họp bàn, đưa ra hình thức xử lý".

Kể về quá trình công tác của ông Ngạn, vị giám đốc bệnh viện cho hay: "Ông Ngạn đã từng làm ở rất nhiều nơi, từ bác sĩ tuyến huyện rồi đến bảo hiểm xã hội. Đến năm 2012, anh Ngạn mới chuyển về công tác tại Khoa Lao - Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

Từ khi về đây công tác, cũng chưa có bệnh nhân hay người nào phản ánh về thái độ làm việc, trình độ chuyên môn của anh Ngạn".

Bác sĩ Tạ Nam Ngạn trong buổi khám bệnh sáng ngày 4/3 đã "đuổi" bệnh nhân về.

Trước ý kiến cho rằng hành động "đuổi" bệnh nhân của bác sĩ Ngạn là do say xỉn, ông Huệ đã phủ nhận thông tin này. "Lúc đó đã hơn 8h sáng rồi nên anh Ngạn không say xỉn. Chúng tôi đã chờ bản tưởng trình của anh Ngạn để xác định nguyên nhân cụ thể" - ông Huệ chia sẻ.

Trước đó, ngày 4/3/2018, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn băng ghi hình quay lại cảnh bác sĩ Tạ Nam Ngạn - công tác tại Khoa Lao, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang vừa chắp tay vái lạy bệnh nhân và người nhà bệnh nhân vừa nói:

"Tôi bó tay rồi! Tôi khổ lắm! Đi về, mang về đi. Ở đây tôi không chữa, không khám bệnh nữa... Nằm bệnh viện cũng khổ lắm. Một ngày mấy triệu bạc mà có sống được đâu.... tốn kém tiền Nhà nước và làm khổ bác sĩ, y tá!".

Sự việc đã khiến cho người nhà bệnh nhân bức xúc, dùng điện thoại quay lại đưa lên mạng xã hội. Lãnh đạo Khoa Lao - Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang đã xuống xin lỗi gia đình bệnh nhân, đồng thời cử bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân đó.

Tiến Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/bac-si-nhap-vien-sau-khi-duoi-benh-nhan-khong-bi-benh-3353946/