Bác sĩ ở Ấn Độ - những người hùng không gục ngã

Không phải những mỹ nhân trên màn ảnh Bollywood, nhà khoa học với những bộ óc siêu trí tuệ... họ là những 'siêu anh hùng' bước ra từ đời thật - những y bác sĩ đang làm việc nơi tâm bão 'có một không hai' COVID-19 ở Ấn Độ.

Lời chào cuối cùng của một bác sĩ giữa tâm dịch COVID-19

Theo Hiệp hội y khoa Ấn Độ, gần 18.000 bác sĩ ở Maharashtra - nơi bị dịch bệnh tàn phá nặng nhất - đã mắc COVID-19, 168 nhân viên y tế đã qua đời kể từ tháng 3 năm ngoái. Tuy nhiên những cái chết của họ thường không được biết đến bởi mỗi ngày tại Ấn Độ có hàng nghìn người dân tử vong vì dịch bệnh nguy hiểm này.

Mới đây, một nhân viên y tế 51 tuổi của Bệnh viện Lao Sewri đã qua đời vì COVID-19. Bác sĩ Manisha Jadhav, trước khi mất 36 tiếng đã đăng lời chia tay cuối cùng lên mạng xã hội khi cô đang nằm trên giường hồi sức tích cực. Bài đăng đã nhận được hơn 10 nghìn lượt tương tác, trong đó mọi người đều bày tỏ sự tiếc thương đối với một bác sĩ. Bình luận nhận được rất nhiều lượt ủng hộ dưới bài đăng trên tờ India Today viết: “Đây mới thực sự là những anh hùng của dân tộc chúng ta. Hãy biết ơn họ. Họ đã hy sinh mạng sống của mình vì sức khỏe, sự an toàn của người dân chúng ta”.

Câu chuyện chứa đầy nước mắt xảy ra tại gia đình bác sĩ Nagendra Mishra ở Mumbai. Gia đình bác sĩ Nagendra (58 tuổi) có 3 người là bác sĩ, ông và 2 con trai của mình. Trong suốt 1 năm đại dịch COVID-19 hoành hành, cả nhà ông Nagendra đều tham gia phòng chống dịch. Nhưng làn sóng dịch lần này đã phá tan niềm hạnh phúc của gia đình họ. Chỉ trong một thời gian ngắn, cả vợ chồng bác sĩ Nagendra và người con trai 28 tuổi vừa mới kết hôn tháng 11/2020 đều nhiễm COVID-19. Cả 3 người trong gia đình phải nhập viện điều trị tại 3 bệnh viện ở 3 thành phố khác nhau. Đau lòng, khi cả người cha và con trai ông mất cách nhau vài giờ, còn người vợ của bác sĩ Nagendra vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Gia đình chỉ còn duy nhất 1 người con trai, anh cũng đang làm bác sĩ nơi tuyến đầu phòng chống đại dịch.

TS.BS. Chatterjee, năm nay 56 tuổi làm việc tại Bệnh viện Indraprastha Appollo ở Delhi cho biết, ông cảm thấy kiệt quệ cả thể chất và tinh thần. Mỗi ngày ông phải làm việc 18 tiếng, chăm sóc cho 90 bệnh nhân COVID-19 nặng và rất nhiều tư vấn qua điện thoại, trực tuyến khác. Nhiều hôm không có thời gian để ăn hay ngủ. Suốt 10 ngày nay ông chỉ ngủ nhiều nhất 4 tiếng mỗi ngày. Đây không phải là trường hợp cá biệt, rất nhiều bác sĩ ở Ấn Độ rơi vào tâm trạng mệt mỏi, kiệt sức, sợ hãi và bất lực... nhưng không người nào từ bỏ vị trí “chiến đấu” của mình.

Bác sĩ Manisha Jadhav và lời chia tay cuối cùng dậy sóng mạng xã hội.

Bác sĩ Manisha Jadhav và lời chia tay cuối cùng dậy sóng mạng xã hội.

Tình người trong cơn đại dịch

Trong cơn cuồng phong của đại dịch COVID-19, những bác sĩ không chỉ làm chuyên môn của mình, mà giữa cái sống và cái chết của những bệnh nhân, họ trở thành những người vận động, tìm kiếm, kêu gọi hỗ trợ ôxy cho người bệnh. TS. Gautam Singh - người đang công tác tại phòng cấp cứu của một bệnh viện ở New Delhi chia sẻ điều ông sợ nhất bây giờ là tiếng bíp bíp phát ra từ máy thở, cảnh báo nồng độ ôxy đang ở mức thấp. Vị bác sĩ 43 tuổi này đã khẩn thiết kêu gọi trên twitter, khẩn cầu trên các mạng xã hội. Ông tìm đủ mọi cách để giữ cho bệnh nhân của mình không tử vong. “Xin hãy gửi ôxy cho chúng tôi, bệnh nhân của tôi đang chết”, bác sĩ Gautam Singh viết. Sau lời kêu cứu của bác sĩ Singh, ông đã nhận được 20 bình ôxy, nhưng cũng chỉ đủ cho các bệnh nhân của mình thở trong 1 ngày, cho đến khi các máy thở lại phát ra tiếng bíp bíp quen thuộc.

Cuộc khủng hoảng vì thiếu nguồn cung cấp ôxy trở nên cực kỳ trầm trọng ở bang Gujarat, nhu cầu ôxy tăng từ 58 tấn vào ngày 15/3, tăng vọt lên 1.000 tấn vào ngày 24/4. Chính điều này dẫn tới số người tử vong ngày càng gia tăng. Chủ tịch lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19, BS. Nirmal Choraria cho biết, nếu nguồn cung ôxy không được khôi phục ngay, bác sĩ bắt buộc phải ra những quyết định chưa từng có trong cuộc đời của bất cứ một bác sĩ nào, đó là cho bệnh nhân ra viện vì không có ôxy.

Chứng kiến những điều kinh khủng nhất của dịch COVID-19 tại quê hương Ấn Độ, một nhóm bác sĩ người Mỹ gốc Ấn đứng đầu là TS.Avinash Gupta đã lập nên một nhóm chuyên gia y tế gồm các bác sĩ sẽ hỗ trợ người bệnh từ xa. Tại Ấn Độ, bệnh nhân COVID-19 có thể liên lạc với những bác sĩ trong nhóm này để tư vấn chăm sóc sức khỏe hoàn toàn miễn phí. Ngoài việc tư vấn từ xa 1:1, các bác sĩ còn tổ chức các buổi họp zoom để chia sẻ kiến thức về dịch COVID-19 cho người dân. Nhóm bác sĩ người Mỹ gốc Ấn này còn kêu gọi để có thêm các trang thiết bị, vật tư y tế để gửi về quê nhà.

Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã nói về tình hình ở Ấn Độ hiện nay là: quá đau lòng. Để hỗ trợ lực lượng nơi tuyến đầu, WHO sẽ cử thêm nhân viên y tế và vật tư đến Ấn Độ để giúp quốc gia này chống lại đại dịch. Dự kiến sẽ có khoảng 2.600 nhân viên của WHO sẽ đến Ấn Độ để giúp đỡ người dân cùng ngành y tế nơi đây.

Hải Yến

((theo Timesofindia, AP, Straitstimes) )

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bac-si-o-an-do-nhung-nguoi-hung-khong-guc-nga-n191014.html