Bác sĩ phối hợp cứu sống mẹ con sản phụ ung thư cổ tử cung

Ngày 27/5, các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản TW và Bệnh viện K cùng phối hợp phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung triệt căn cho sản phụ bị ung thư cổ tử cung.

Bé trai nặng 2kg cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui của gia đình và e kip thầy thuốc. Được biết, sản phụ Nguyễn Thị Việt H. hiện 31 tuổi, sau thăm khám phát hiện bản thân mắc ung thư cổ tử cung, u thể lùi âm đạo trong quá trình mang thai lần 2.

E kip trao đổi với bệnh nhân trước khi mổ

E kip trao đổi với bệnh nhân trước khi mổ

Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn liên viện giữa Bệnh viện Phụ sản TW và Bệnh viện K để đưa ra phương án điều trị cho người bệnh là truyền dịch và kháng sinh, cầm máu, truyền máu (4 đơn vị HCK 350 ml) trong thời gian từ 15/3 - 27/4/2022.

Kết quả chụp MRI ngày 20/4/2022 cho thấy, người bệnh có khối u kích thước 92*78 mm, xâm lấn 1/3 trên âm đạo, còn rõ ranh giới với trực tràng và bàng quang, hạch chậu trái 6mm, thai trong buồng tử cung.

Siêu âm thai ngày 19/5/2022 tại Bệnh viện Phụ sản TW, người bệnh có thai 33 tuần 3 ngày, tim thai 130 l/ph, cân nặng thai nhi ước tính 1.928 g, cổ tử cung có khối u 108x91 mm.

Sau khi hội chẩn liên viện, sáng 27/5, các bác sĩ là chuyên gia đầu ngành của hai bệnh viện đã phối hợp để thực hiện phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung triệt căn cho sản phụ H.

Bé trai hiện đang được chăm sóc tại BV Phụ sản Trung ương

Ê kíp phẫu thuật gồm các bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản TW và Bệnh viện K gồm PGS. Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TW, TS.BS Lê Trí Chinh, Trưởng khoa Ngoại phụ khoa, Bệnh viện K đã phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung triệt căn.

Bé trai nặng 2.000gram chào đời trong an toàn. Ca mổ diễn ra thành công, việc cắt toàn bộ tử cung, nạo vét hạch sau khi mổ bắt con là phương án điều trị tối ưu, đảm bảo về ung thư học cho người bệnh.

Các bác sĩ đánh giá sau mổ sức khỏe của cả mẹ và con sản phụ đều có tín hiệu tích cực. Em bé đã được chuyển về Bệnh viện Phụ sản TW để chăm sóc, theo dõi thêm.

Anh Đặng Thế S. - chồng sản phụ H. không kìm nổi xúc động cho biết: “Tôi không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn các bác sĩ của cả hai bệnh viện Phụ sản TW, BV K vào lúc này.

Hành trình điều trị của vợ tôi có thể còn rất dài nhưng khởi đầu đã là một điều may mắn khi em bé khỏe mạnh và mẹ cũng ổn định. Cả gia đình sẽ động viên nhau cố gắng, mong vợ tôi sớm vượt qua bệnh tật để cùng chăm sóc các con", anh S. nói.

N. Huyền

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/khoe-dep/suc-khoe/phoi-hop-hai-vien-dau-nganh-cuu-song-me-con-san-phu-ung-thu-co-tu-cung-411992.html