Bài 1: Phạt người đi bộ tại phường Bách Khoa sẽ rất “hiệu quả”!

Lý do CSGT phạt người đi bộ trên tuyến đường Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng sẽ rất “hiệu quả” vì tuyến phố này đã được chính quyền địa phương “tạo điều kiện”?

Vỉa hè dành cho người đi bộ hoàn toàn bị “biến mất”, thật sự đó là những gì đang tồn tại trên tuyến đường Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa. Người đi bộ không thể đi trên vỉa hè, còn vỉa hè lại đang dành cho các hàng quán mọc lên như “nấm” với đủ các loại mặt hàng.

Chỉ một đoạn đường ngắn nối từ đường Đại Cồ Việt vào ngã tư Tạ Quang Bửu – Lê Thanh Nghị, ai cũng có thể thấy dọc 2 bên vỉa hè của tuyến đường đã nhường hết chỗ cho các hàng quán, ô, bạt…

Ngay đầu đường từ Đại Cồ Việt đi vào, chúng ta sẽ rất dễ dàng nhận thấy những hàng nước, quán ăn to nhỏ đang che ô, giăng bạt trên vỉa hè. Ngay phía cổng trường Bách Khoa cũng là các sạp hàng rong đang “trang trí” thêm cho giữa cổng trường. Đối diện cổng trường cũng được các hàng ăn, quán nước bủa vây.

Theo như quan sát của phóng viên, hầu như 100% người đi bộ đều phải lưu thông dưới lòng đường, gây ùn tắc và mất an toàn giao thông.

Đáng chú ý nhất phải nói đến đoạn đầu ngõ 17 Tạ Quang Bửu, nếu như ai chứng kiến sẽ bị choáng ngợp bởi việc lấn chiếm vỉa hè và lòng đường tại đây. Hàng ăn, quán nước chen nhau từng mét vuông, các chiếc ô, bạt đan xen nhau từ hàng này nối tiếp hàng kia. Còn xe máy thì nơi đỗ xe “lý tưởng” sẽ là dưới lòng đường.

Ngồi quan sát, chúng tôi đều thấy chủ yếu là sinh viên, các tiếng ồn từ những lời văng tục biến khu dân cư trong ngõ 17 Tạ Quang Bửu biến thành một “cái chợ”. Nơi đây dường như đang biến thành một tụ điểm giải lao cho sinh viên.

Trao đổi với bác Hưng, một người dân sống tại đây cho biết: “Họ không biết từ đâu ra mà lại ngồi lấn chiếm hết vỉa hè lòng đường như vây. Buổi trưa tôi muốn nghỉ ngơi nhưng cứ phải lang thang ra ngoài cửa ngồi vì ồn không tài nào chợp mắt được”.

Trong khi năm 2016 là năm tiếp tục hưởng ứng về Trật tự và Văn minh đô thị thì tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng lại đi đang hưởng ứng theo chiều “ngược lại”. Chắc có lẽ các cơ quan chức năng nơi đây đang “tạo điều kiện” để CSGT phạt người đi bộ?

Báo điện tử PL&XH xin gửi đến UBND phường Bách Khoa những “hình ảnh đẹp” của tuyến đường Tạ Quang Bửu.

Ngay từ đầu tuyến đường nối từ Đại Cồ Việt đi vào Tạ Quang Bửu đã không còn chút vỉa hè nào

Các loại hàng quán đang biến tuyến phố thành "cái chợ"

Cổng trường cũng được "trang trí" thêm 2 sạp hàng nhìn rất bắt mắt

Có lẽ các hàng quán đều được chính quyền địa phương "tạo điều kiện"?

Ô, bạt đủ các loại sắc mầu ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè

Đi bộ dưới lòng đường... là bình thường

Liệu thế này có gây ra ùn tắc và tai nạn giao thông?

Nếu phạt người đi bộ thì lực lượng CSGT vào đây sẽ tha hồ... phạt

Đầu ngõ 17 Tạ Quang Bửu lấy đâu ra vỉa hè?

Ô, bàn ghế ta cứ... bày "vô tư"

Nơi đây đang biến thành một cái chợ khiến người dân bức xúc

Chắc có lẽ UBND phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng không mấy quan tâm đến chỉ đạo của thành phố?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Tuấn Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/giao-thong-do-thi/bai-1-phat-nguoi-di-bo-tai-phuong-bach-khoa-se-rat-hieu-qua-106712