Bài 1: Truy tìm kẻ bí ẩn thuê đất xây trụ thu năng lượng mặt trời để bán hàng giá cắt cổ

Sau khi tiếp cận nông dân hỏi thuê đất để xây trụ thu điện năng lượng mặt trời, đối tượng hứa trong 3 năm thuê đất, công ty sẽ trả một lần tiền và tặng chiếc xe máy. Tin tưởng, người dân đã đồng ý và hai bên tiến hành ký hợp đồng. Tuy nhiên, khi hợp đồng được ký kết, đối tượng bất ngờ ép nạn nhân mua bếp 'năng lượng' với giá trên trời.

Liên tục những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xuất hiện nhóm đối tượng ăn mặc lịch sự, đóng giả người của một công ty rồi tìm đến vùng quê để tiếp cận các hộ nông dân hỏi thuê đất để đặt trụ thu điện năng lượng mặt trời. Sau đó, chúng “ép” nạn nhân mua hàng trôi nổi với giá cắt cổ. Không ít nạn nhân vì nhẹ dạ, thiếu cảnh giác và thấy lợi trước mắt nên dễ dàng sập bẫy bọn chúng.

Bà B. đang trao đổi với PV Người Đưa Tin. (Ảnh: Thanh Lâm).

Bà Lê Thị B. (54 tuổi, ngụ xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) là một trong những nạn nhân đã phải ngậm ngùi tiếc nuối. Bà B. kể, hơn một tuần trước (3/10), trong lúc bà ở nhà làm vườn một mình thì xuất hiện một người đàn ông lạ mặt ngoài 50 tuổi, ăn mặc lịch sự chạy xe máy dừng trước sân.

Người này giới thiệu tên là Tuấn, nhân viên của công ty năng lượng, tìm đến để hỏi bà B. xin thuê 2 mét vuông đất, để đặt trụ thu năng lượng mặt trời cao 15 mét với giá 3 triệu đồng/tháng, hợp đồng từ 1 đến 3 năm. Nếu chọn gói hợp đồng 3 năm thì người cho thuê đất sẽ được nhận một lần tiền là 108 triệu đồng. Ngoài ra, người cho thuê đất còn được quyền lựa chọn lấy một trong số các phần quà có giá trị như: Xe máy, tivi màn hình phẳng, máy giặt và tủ lạnh mà “công ty” trao tặng.

Bà B. chỉ tay vào khu vườn, nơi đối tượng đồng ý thuê đất. (Ảnh: Thanh Lâm).

Tin lời, bà B. đã đồng ý cho thuê đất và hai bên tiến hành làm hợp đồng. Khi hợp đồng vừa được ký, đối tượng bất ngờ lấy ra một vật màu đen và giới thiệu, đó là bếp dùng bằng “năng lượng”. Sau khi trụ năng lượng được lắp đặt xong thì bà B. thỏa sức sử dụng nấu nướng mà không lo phải tốn tiền.

“Tuy nhiên, do tôi đã ký hợp đồng cho thuê đất là 3 năm nên người tên Tuấn buộc tôi phải mua bếp “năng lượng” này với giá là 6 triệu đồng bằng tiền mặt. Còn trả góp đưa trước 4,9 triệu đồng, phần còn lại chi trả hàng tháng và tôi đã chọn hình thức trả góp”, bà B. cho hay.

Bếp điện từ thông thường được đối tượng “vẽ” là bếp “năng lượng” rồi bán với giá trên trời. (Ảnh: Thanh Lâm).

Nhận tiền xong, đối tượng nhanh chóng rời đi và hứa sẽ quay lại trao tặng chiếc xe máy và trả tiền thuê đất. Sau đó, bà B. liền lấy bếp “năng lượng” ra kiểm tra lại thì tá hỏa phát hiện, đó chỉ là bếp điện từ thông thường, có giá chỉ vài trăm nghìn đồng. Bà B. vội lấy điện thoại gọi cho “công ty” khiếu nại nhưng đều không liên lạc được, hoặc đổ chuông nhưng không có tín hiệu trả lời. Biết mình bị lừa, bà B. đã đến Công an xã Song Phú trình báo vụ việc.

Ngày 13/10, trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Thặng, Trưởng Công an xã Song Phú cho biết, công an xã đã nắm được thông tin vụ việc. Theo ông Thặng, ngoài bà B. bị đối tượng lạ mặt tiếp cận, ký hợp đồng cho thuê đất nhằm mục đích bán hàng trôi nổi với giá cao, một số hộ dân khác cũng “dính chiêu” tương tự. Hiện, địa phương đang tiếp tục xác minh các nạn nhân còn lại, đồng thời sẽ báo cáo đến lãnh đạo Công an huyện Tam Bình để tiến hành điều tra, truy tìm đối tượng lạ mặt.

* ( Mời quý vị đón đọc Kỳ tới: Phóng viên Người Đưa Tin lật tẩy chiêu trò lừa bịp của đối tượng).

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truy-tim-ke-bi-an-thue-dat-xay-tru-thu-nang-luong-mat-troi-de-ban-hang-gia-cat-co-a407227.html