Bãi biển Ireland xuất hiện lại qua đêm sau khi biến mất 33 năm trước

Vào mùa xuân năm 1984, một bãi biển cạnh một ngôi làng Ailen nhỏ trên đảo Achill bỗng nhiên biến mất. 33 năm sau, chính bãi biển ấy tái xuất hiện trong sự ngạc nhiên của dân địa phương và các nhà khoa học.

Bãi biển cát Dooagh nằm trên đảo Achill ngoài bờ biển phía tây Ireland. Những cơn bão lớn vào năm 1984 từng làm xói mòn bãi cát, để lại những tảng đá trống dọc theo bờ biển. Thật thú vị, chỉ trong một vài ngày tháng 4/2017, Đại Tây Dương đã trả lại những gì nó từng đánh cắp, gửi hàng ngàn tấn cát và tạo ra một dải vàng dài 300 m.

"Rõ ràng gió làm thổi nước trên bề mặt trở lại, bởi vì đây là bãi biển hướng ra phía Nam, sau đó biển lấy cát bên dưới và đưa cát lên”, Sean Molloy của Achill Tourism nói với CNN.

Achill là hòn đảo lớn nhất của Ireland và không gian 147 km vuông này tràn ngập những vách đá cheo leo và những bãi biển hoang sơ. Với dân số dưới 3.000, nền kinh tế chính phụ thuộc vào du lịch và sự xuất hiện của bãi biển mới hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho ngành dịch vụ này.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/bai-bien-ireland-xuat-hien-lai-qua-dem-sau-khi-bien-mat-33-nam-truoc-20170516030258459p99c121.news