Bài dự thi Nhớ thương mùi Tết: Nhớ mãi cái Tết tuổi lên 9

Ngày Tết, niềm vui sướng nhất của những đứa trẻ miền quê là được mặc quần áo mới, chạy loanh quanh khắp xóm hớn hở khoe khoang. Với chúng tôi ngày Tết gắn liền với mâm cỗ đầy, tràng pháo tép và những đêm rộn ràng bên nồi bánh chưng chơi cỗ tam cúc. Tôi còn nhớ mãi cái Tết năm tôi tròn 9 tuổi, một kỉ niệm mà đến bây giớ nhớ lại tôi vẫn thấy sống mũi cay cay.

Trò chơi tuổi thơ sẽ còn mãi trong ký ức.

Ngày đó, cứ đến 29 Tết là bố tôi bắc nồi bánh chưng, bố cho vào bếp mấy gốc củi to rồi giao cho chúng tôi ngồi canh chừng. Bốn năm đứa trẻ tụ tập ở nhà tôi ngồi xoay quanh bếp lửa và chơi cỗ tam cúc. Tôi nhớ hôm đó thằng Quân đến nhà tôi rất sớm và mặc một bộ quần áo mới tinh. Trong túi của nó còn lồm cồm vài thứ gì đó. Thấy tôi há hốc mồm ngạc nhiên, thằng Quân vênh mặt lên bảo:

- Đẹp không? Đồ bố tớ đi miền Nam về mua cho tớ đấy! Tết năm nay tớ còn có tất và giày mới nữa. Đúng năm mới tớ sẽ đi giày cho cậu xem nhé!

Nói rồi, nó rút trong túi quấn ra hai đôi tất mới tinh và dúi cho tôi mấy cây kẹo. Đúng lúc đó thì lũ bạn trong xóm cũng vừa kéo đến. Thấy Quân đã mặc quần áo mới đứa nào cũng trầm trồ xuýt xoa. Quân được khen cứ phổng mũi lên. Suốt buổi tối ngồi chơi tam cúc nó chỉ chăm chăm vào bộ quần áo, cứ sợ đứa nào làm bẩn đi. Trong ánh lửa bếp bập bùng trông Quân thật nổi bật và kiêu kì làm sao. Tôi để ý thấy Thúy và Hương có vẻ hơi buồn khi nhìn Quân. Có lẽ năm nay Thúy lại nhường phần mua quần áo mới cho các em vì nhà Thúy rất đông anh em, Thúy lại là chị cả. Còn Hương thì ở với bà ngoại, bố mẹ đi làm thuê ở miền Nam không về ăn Tết, chắc Hương cũng chẳng khác gì Thúy. Nhìn hai đứa thèm thuồng, thỉnh thoảng liếc sang Quân rồi lại cụp mắt xuống. Nồi bánh chưng trên bếp sôi ùng ục, không khí có vẻ hơi trầm. Quân đột nhiên gợi ý:

- Hay là chúng mình xin mẹ Linh một ít lúa nếp, cho từ từ vào bếp lấy nổ bóc ăn đi.

Cả lũ đồng tình đi xin mẹ tôi lúa nếp. Khi mẹ cho cả lũ hẳn một bát ăn cơm to, chúng tôi xúm xít quanh bếp, vừa trông lửa cho bố vừa cho lúa nếp vào bếp. Tiếng nổ lách tách nghe thật vui tai, mấy đứa cứ tranh nhau nhặt những hạt nổ, bóc vỏ cho vào miệng. Mùi thơm của nổ gạo nếp bay khắp bếp nhà tôi.

Mải mê nên tôi quên mất lời bố dặn, cứ nhặt củi nhỏ tuồn vào bếp cho nó cháy nhanh. Hết củi tôi lóc cóc chạy ra ngoài ôm vội một mớ mà không để ý củi bố xếp như thế nào. Đang lúc say sưa thì chợt có tiếng xèo xèo và đột nhiên một ngọn lửa theo tiếng xèo lan ra phía ngoài. Lúc đó thằng Quân đang lúi húi gần bếp, ngọn lửa quái ác bén ngay vào cái áo mới của nó. Một mảng áo của Quân queo lại bốc mùi khét. Nó hoảng hốt nhảy chồm lên đập loạn xạ. Nhưng không kịp, một vạt đen ở chiếc áo xuất hiện. Chúng tôi ngừng trò chơi nổ lúa chạy đến xem xét cái áo cho Quân. Quân không nói được gì nữa, nó đứng chết trân giữa nhà bếp, nước mắt từ từ chảy dài trên má. Thúy và Hương cũng lặng người không biết nói gì với Quân cả. Quân mếu máo:

- Chết rồi, thế là Tết năm nay tớ chỉ mặc được mỗi quần mới thôi. Hu... hu…

Lúc này tôi cũng chẳng biết nói gì, lòng đầy ân hận khi mải chơi mà quên mang củi to vào bếp. Tôi đã cho củi tre khô nên nó cháy rất nhanh, bén sang cả áo của Quân. Bốn đứa chúng tôi chỉ biết im lặng, nhìn Quân khóc.

Tết năm đó, mẹ mua cho tôi một bộ quần áo mới nhưng tôi sợ khi mặc lên sẽ làm Thúy, Hương và cả Quân chạnh lòng. Mẹ biết chuyện chúng tôi chơi hôm 29 Tết nên cũng không nói gì khi tôi mặc quần áo cũ. Ngày đó, với chúng tôi bộ quần áo mới có được thật khó khăn, tâm trạng chờ Tết cũng háo hức biết bao. Có lẽ vì thế mà đến giờ mỗi dịp Tết đến nhớ về Quân, Thúy và Hương tôi lại thấy kỉ niệm ùa về, vẹn nguyên và giản đơn. Sống mũi cay cay như lần đầu tiên đứng chết trân nhìn Quân khóc.

NGÔ AN

(Định Quán, Đồng Nai)

Qua địa chỉ nhotet@thegioitiepthi.vn, đến nay, ban tổ chức cuộc thi "Nhớ thương mùi Tết" đã nhận gần 80 bài viết gửi về từ khắp mọi miền. Đặc biệt, một số bạn đọc từ Mỹ, Canada, Cộng hòa Séc... gửi bài từ rất sớm. Thế Giới Tiếp Thị Online đăng bài dự thi từ ngày 9/1 và tiếp tục nhận bài đến ngày 15/2/2019. Chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của quý bạn đọc

.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/bai-du-thi-nho-thuong-mui-tet-nho-mai-cai-tet-tuoi-len-9-153253.html