Bài học yêu thương từ muôn loài

Tình yêu là thứ ngôn ngữ tuyệt vời của trái tim. Nó có thể vượt qua mọi khoảng cách và tạo nên sự gắn kết kỳ diệu. Đôi khi, trái tim bé bỏng mang tới điều vĩ đại là vì thế.

Dù đang phải trải qua những mất mát lớn lao, chúng ta vẫn phải tự nhủ rằng mình sẽ kiên cường vượt qua. Bởi cuộc sống tươi đẹp này vẫn tiếp diễn với bao điều đẹp đẽ ở phía trước. Vậy đâu là liều thuốc tốt nhất để chữa lành những thương tổn của trái tim. Câu trả lời duy nhất chính là tình yêu.

Yêu thương là một thứ “ngôn ngữ” có sức mạnh vô song. Nó phá tan mọi khoảng rào cản mà con người trước nay vẫn luôn e ngại: khoảng cách địa lý, sắc tộc, màu da, thậm chí cả giống loài. Và các loài động vật luôn có những cách thật đặc biệt để yêu thương, một tình yêu bền bỉ, trung thành, không vụ lợi hay toan tính. Vị thần trị thương, bộ tiểu thuyết dành cho thiếu nhi của nhà văn Lauren St John là khúc ca đẹp ca ngợi những tình yêu như thế!

Chào Nam Phi sau một cơn ác mộng

Martine- nhân vật chính của tác phẩm, đã có một ngày sinh nhật ngập tràn hạnh phúc bên bố mẹ. Khi giấc mơ đẹp còn đang dang dở, cô bé choàng tỉnh và thấy xung quanh mình là biển lửa với khói đen mù mịt. Martine may mắn thoát chết, nhưng trận hỏa hoạn kinh hoàng kia đã biến cô bé thành trẻ mồ côi.

Người thân duy nhất có thể chăm sóc Martine vào lúc này chính là bà ngoại của cô bé, người mà từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, dù chỉ một lần trước mặt đứa cháu gái tội nghiệp. Thậm chí, cô nhóc còn không tin rằng mình có một người bà. Đáng buồn hơn, bà ngoại đang sống trong một khu bảo tồn thiên nhiên ở Nam Phi và Martine buộc phải đến đó để bà chăm sóc.

5 tập của bộ tiểu thuyết thiếu nhi Vị thần trị thương.

Ban đầu, nàng công chúa bướng bỉnh không muốn rời khỏi nước Anh. Nhưng khu bảo tồn thiên nhiên lại là một điểm đến cực kì thú vị, nó kích thích trí tò mò của một đứa trẻ ham khám phá. Dù sao, rời xa bầu trời xám xịt, được bao phủ bởi sương mù của nước Anh để tận hưởng không gian phóng khoáng với bầu trời màu đồng của châu Phi là lựa chọn không tồi cho Martine vào lúc này.

Khu bảo tồn Sawubona, nơi bà ngoại đang sống dường như không phải là mảnh đất hoàn toàn xa lạ với Martine. Cô bé cảm thấy mình có một mối liên hệ mật thiết đối với nơi này. Gia đình cô bé chưa từng đặt chân đến đây, tại sao bà phù thủy Grace lại biết mẹ Veronica? Và quan trọng hơn cả, điều gì đang ẩn giấu trong câu chuyện ngắt quãng mà bà phù thủy muốn kể với cô bé?

Martine háo hức muốn gặp bà ngoại. Dù sao bà cũng là người thân duy nhất của cô bé trên cõi đời này. Trái với hình dung về một người bà ấm áp và yêu thương cháu gái, bà ngoại Gwyn của Martine là một người phụ nữ lạnh lùng. Trong ngày đầu gặp gỡ, bà đã khiến cô cháu gái hoảng sợ vì một tá các quy định. Bà luôn tỏ ra giận dữ nếu Martine không vâng lời.

Người bạn tuyệt vời của muông thú

Bỏ qua chuyện bà ngoại khó tính và nỗi cô đơn đang gặm nhấm trái tim non nớt của cô nhóc 11 tuổi, nơi ở mới có rất nhiều điều thú vị. Không gian khoáng đạt nơi đây làm Martine cảm thấy hào hứng và tràn đầy năng lượng. Trường học mới khiến cô bé liên tưởng đến một khu cắm trại vui nhộn, khác hẳn với ngôi trường ngột ngạt giống như nhà tù ở Anh.

Đặc biệt, sống ở khu bảo tồn Martine có cơ hội làm bạn với nhiều loại vật đáng yêu mà trước kia cô bé chỉ gặp chúng trong sách vở. Trong đó, lạ lùng nhất có lẽ là chú hươu cao cổ trắng mà Martine hay gặp trước khi đi ngủ...

Theo chân cô bé Martine các bạn nhỏ sẽ được làm quen với rất nhiều loài động vật hoang dã.

Không tỏ vẻ nhút nhát hay sợ sệt, chú hươu cao cổ ấy rất quý mến Martine, như thể cả hai đã quen thân từ lâu lắm rồi. Thậm chí, con hươu cao cổ trắng còn tình nguyện cho cô bé cưỡi trên lưng. Kỳ lạ hơn, từ khi chuyển tới nơi đây, Martine phát hiện ra mình có khả năng chữa lành vết thương cho các loài động vật mà không cần dùng đến thuốc men.

Liệu bí mật mà mọi người đang cố tình che giấu có liên quan đến khả năng đặc biệt của Martine hay không? Mặc kệ bí mật đó là gì, cô nhóc tốt bụng đã nhận ra sứ mệnh mới của mình, đó là sát cánh cùng bà ngoại và mọi người ở khu bảo tồn để bảo vệ những loài động vật hoang dã đang đứng trước nguy cơ bị kẻ xấu hãm hại. Những cuộc phiêu lưu đầy thử thách đang chờ đợi cô công chúa nhỏ tốt bụng.

Nhà văn Lauren St John sinh ra ở Kadoma, Zimbabwe. Thuở bé, tác giả cũng đã từng sống trong một khu bảo tồn thiên nhiên ở Gadzema, nơi nổi tiếng với những mỏ vàng khổng lồ. Yêu thiên nhiên châu Phi và có tình cảm đặc biệt với các loài động vật hoang dã nên Vị thần trị thương được tác giả viết một cách rất tự nhiên và giàu tình cảm.

Vị thần trị thương cho bạn đọc nhí thấy được những màu sắc khác của tình yêu. Đó là tình cảm của con người dành cho muông thú, là tình yêu thiên nhiên. Một thứ tình cảm không lời nhưng đủ để khiến người ta cảm động. Dù hiền lành như một con thỏ, hay dũng mãnh như báo hoa đều tồn tại thứ gọi là yêu thương.

Thụy Oanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bai-hoc-yeu-thuong-tu-muon-loai-post876425.html