Bài toán của Moyes: Không muốn bán Rooney nhưng xếp anh đá ở đâu?

(Bongda24h) - Từ đầu hè đến giờ, MU gần như đứng ngoài thị trường chuyển nhượng. Sự tham gia của họ vào thị trường chuyển nhượng chỉ dừng ở mức độ tin đồn và làm nóng các mặt báo. Kế nhiệm Sir Alex là một thách thức cho bất kì một HLV nào, và vị tân HLV trưởng mới của sân Old Trafford ý thức được điều đó rất rõ ràng. Sau khi hoàn thiện bộ máy huấn luyện, việc cần làm ngay của David Moyes là xác định rõ ràng tương lai của một trong những cầu thủ quan trọng bậc nhất của đội bóng, Wayne Rooney. Và với việc không muốn mất Rooney dù cho quan hệ riêng có xấu tới như thế nào, Moyes sẽ thuyết phục anh, một cầu thủ không thể bị thay thế và luôn ra sân với tinh thần "thi đấu ở vị trí nào cũng chạy khắp mặt sân", đá hộ công ngay sau lưng Persie?

Đã có những lời đề nghị từ Chelsea, nhưng việc luôn khẳng định Rooney không phải để bán là viên gạch nền móng để David Moyes cải thiện mối quan hệ với Rooney vốn đã rạn nứt từ xưa. Mùa hè năm 2004, sau một loạt những bản hợp đồng thất bại với Forlan, Veron,...Sir Alex đã có một quyết định mạo hiểm, mua Wayne Rooney từ Everton với mức giá gần 26 triệu bảng theo gợi ý của một cậu bé, biến Rooney trở thành cầu thủ trẻ dưới 20 tuổi đắt giá nhất thời điểm bây giờ. Và đến bây giờ có thể khẳng định đây là một trong những bản hợp đồng thành công nhất của Sir Alex.

Những đóng góp của Rooney cho MU là không thể phủ nhận, tuy nhiên, với một mùa giải thành công ngoài mong đợi của Van Persie, vị trí của Rooney đang bị lung lay dữ dội. Sự dịch chuyển của bóng đá hiện đại, sơ đồ 4-4-2 gần như lụi tàn, sơ đồ thịnh hành bây giờ là 4-2-3-1. Việc có 2 tiền đạo cùng lúc trên sân bây giờ là hơi nhiều, trong khi chỉ có 2 tiền vệ trung tâm ở giữa sân lại hơi ít. Mặt sân giờ được chia ra nhỏ hơn, sự tranh chấp ở khu vực giữa sân ngày càng quyết liệt và quyết định thành bại của đội bóng.

Cách gần như duy nhất cho Moyes để R10 không dẫm chân RVP: Để anh đá hộ công

Vị trí tiền đạo mũi nhọn gần như chắc chắn thuộc về Persie. Những tiền đạo còn lại của MU, Welbeck cần cải thiện rất nhiều khâu dứt điểm, còn Chicharito thì chỉ hay khi vào sân từ ghế dự bị. Như vậy, nếu như Persie, năm nay đã 30 tuổi và có tiền sử chấn thương hoành tráng, gặp vấn đề về sức khỏe, MU sẽ chỉ còn Rooney là hi vọng duy nhất cho hàng công.

Nhưng việc Rooney, hi vọng của cả nước Anh vào kì World Cup năm sau, chỉ là sự lựa chọn số 2 trên hàng công, là không thể chấp nhận. Giải pháp hợp lí lúc này là Rooney tiếp tục chấp nhận đá lùi, làm cầunối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo. Sở hữu thể lực sung mãn, ngoài việc tranh chấp hỗ trợ phòng ngự, tổchức tấn công, David Moyes cần khuyến khích Rooney tích cực xâm nhập vòng cấm và dứt điểm hơnnữa.

Cùng với việc những tiền vệ cánh đang có vấn đề, Young không để lại nhiều ấn tượng trong khi Nani và Valencia đã rớt phong độ rất sâu, trong khi những tài năng trẻ như Zaha hay Lingard còn cần thời gian để lớn, MU nên hướng nhiều tới những pha phối hợp dàn xếp trung lộ nhiều hơn. Kagawa có vẻ đã thích nghi hơn với môi trường đòi hỏi nhiều thể lực như Premier League. Và các cổ động viên của Manchester United vẫn đang đợi chờ một bản hợp đồng mới cho khu vực giữa sân.

Áp lực cho David Moyes sẽ là rất khủng khiếp. Everton là một đội bóng khó chịu với các ông lớn, kết thúc mùa giải ổn định trong nhóm được dự cúp Châu Âu. Nhưng với Manchester United thì lại khác. MU chưa bao giờ kết thúc ngoài top 3 từ kỉ nguyên Premier League. 2 năm nay MU có vẻ thất thế ở Champions League, nhưng trước đó thành tích 4 năm vào 3 chung kết không hề là đơn giản. Cái bóng của Sir Alex ở Nhà hát của những giấc mơ vẫn còn rất lớn. Nhưng trước khi nghỉ hưu, Sir cũng đã để lại những di sản để người kế nhiệm tiếp quản vị trí của ông dễ dàng hơn. Là một Van Persie hiệu quả trên hàng công, một De Gea xuất sắc trong khung gỗ, những tài năng trẻ triển vọng như Adan Januzaj, Jesse Lingard, Zaha… và hơn hết, người nắm giữ tinh thần chiến đấu của Quỉ đỏ bây giờ, Wayne Rooney.

Những ngôi sao đến và đi, nhưng Rooney vẫn ở lại, chấp nhận hi sinh đá nhiều vị trí khi được yêu cầu, làm nền cho những đồng đội tỏa sáng nhưng vẫn hết mình, vẫn máu lửa. Ở Manchester lúc này, Unitedlà Rooney!Anh có thể đòi ra đi, có thể làm mình làm mẩy, nhưng khi ra sân, R10 thể hiện một tinh thần hừng hực số một. 30 triệu hay kể cả 40 triệu bảng mà Chelsea đưa ra cũng không thể mua được cái tinh thần ấy. Anh có thể thấy buồn, nhưng vẫn sẽ chấp nhận đá hộ công cho David Moyes, vì Man Utd. Và đây có thể là cách làm vẹn cả đôi đường, chỉ cần R10 đợi thêm 1 hay 2 năm, anh sẽ được cựu HLV của Everton trả về vị trí sở trường, khi mà Persie đã “dính trấu” tuổi tác. Nếu Moyes thuyết phục được Rooney làm theo cách này, Chelsea có lẽ nên tính tới việc rút lui khỏi thương vụ đã làm tốn rất nhiều giấy mực của báo chí hè này.

Thành Nguyễn - Bongda24h.vn

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/bai-toan-cua-moyes-khong-muon-ban-rooney-nhung-xep-anh-da-o-dau-172-73053.html