Bại trước UAE, Australia thành cựu vương

Thất bại trước đội chủ nhà khiến hành trình bảo vệ ngôi vương của đội bóng xứ sở chuột túi chính thức khép lại

Cặp đấu cuối cùng của vòng tứ kết thu hút sự chú ý của nhiều người khi nó có sự hiện diện của nước chủ nhà UAE và đương kim vô địch Australia.

Trận đấu diễn ra nhatnh ngay sau tiếng còi khai cuộc khi cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng, Australia với 11 cái tên gần như mạnh nhất của mình với những Mathew Ryan, Robbie Kruse hay Jamie Maclaren không khó để đẩy mạnh tốc độ tấn công.

Ali Ahmed Mabkhout người ghi bàn duy nhất của trận đấu vào phút 68. Ảnh: AFC.

Trong khi đó, đoàn quân chiến lược gia Alberto Zaccheroni cho thấy sự lợi hại của mình ở các pha phối hợp phản công nhanh với miếng đánh chủ yếu đến từ hai biên.

Tuy vậy sự chủ động vẫn nghiêng về phía các vị khách Australia là đội kiểm soát thế trận và gây sức ép nhiều hơn. Kịch bản đó tiếp tục diễn ra sau giờ nghỉ 15 phút, các cầu thủ áo vàng liên tục khiến khung thành của thủ môn Khalid Eisa tuy nhiên may mắn không đứng về phía đội khách khi những chân sút được kỳ vọng nhất như Chris Ikonomidis hay Apostolos Giannou tỏ ra vô duyên trước mảnh lưới đội chủ nhà.

Australia chính thức trở thành cựu vương. Ảnh: AFC.

Thực tế Australia cũng đã một lần thành công đưa bóng vào lưới UAE, đáng tiếc là bàn thắng không được công nhận cho các học trò của HLV Graham Arnold do lỗi việt vị của một cầu thủ trong tình huống đó. "Nghiệt ngã hơn" cho các nhà đương kim vô địch là sau "màn ăn mừng hụt đó" họ lại bị dẫn trước bởi chính một sai lầm từ hàng thủ.

Milos Degenek trở thành tội đồ sau pha chuyền bóng về vô cùng bất cẩn tạo cơ hội để tiền đạo Ali Mabkhout của UAE băng xuống đoạt bóng vượt qua cả thủ môn Ryan rồi lạnh lùng dứt điểm vào lưới trống.

Cũng như Hàn Quốc trong trận đấu trước đó, các nỗ lực của Australia không đem lại kết quả nào đáng kể. Thậm chí khi HLV Graham Arnold lần lượt tung vào sân Awer Mabil, Andrew Nabbout cũng không khiến khâu dứt điểm của đội bóng áo vàng được cải thiện.

Sự phấn khích của các CĐV UAE sau khi đội chủ nhà giành vé vào chơi trận bán kết. Ảnh: AFC.

Thất bại 0-1 trên sân Hazza Bin Zayed biến Australia thành cựu vương trong khi đưa UAE vào chơi trận bán kết. Đối thủ của đội chủ nhà chính là Qatar đội bóng cũng tạo ra cơn địa chấn trước đó bằng việc đánh bại ứng viên vô địch hàng đầu Hàn Quốc với tỷ số tương tự.

B.N.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/bai-truoc-uae-australia-thanh-cuu-vuong-530974/