Bản án cho người chồng ghen tuông giết vợ vì sợ đi nước ngoài

Nghĩ rằng vợ tiếp tục đi nước ngoài không chăm sóc mình đang bị bệnh, người chồng máu lạnh đã ra tay sát hại. Bản án 20 năm tù là cái giá phải trả cho sự ghen tuông, ích kỷ mù quáng.

Ngày 16/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Hải Châu (SN 1958), trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tội danh Giết người.

Theo cáo trạng, bị cáo Lê Hải Châu là chồng của bà Chu Thị H. (SN 1963, trú tại xã Cương Gián) và có với nhau 4 người con. Vào năm 1999, bà H. đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Đến cuối năm 2018, khi vợ về dự đám cưới con trai thứ hai, ông Châu muốn bà H. ở nhà luôn chứ không sang lại Hàn Quốc nữa nhưng bà H. vẫn im lặng.

Bị cáo Châu tại phiên tòa

Ngày 18/2, bà H. bàn với ông Châu sẽ đưa người con trai đầu mắc bệnh thần kinh ra Hà Nội thăm khám rồi vào Khánh Hòa chơi với con gái vài hôm. Cho rằng, bà H. có ý định bỏ đi mà không chăm sóc mình đang bị tai biến mạch máu não nên ông Châu có ý định sẽ giết vợ.

Đến rạng sáng hôm sau, khi H. đang nằm ngủ trên giường, ông Châu xuống nhà bếp cầm hai con dao đi vào phòng ngủ đâm chết vợ. Sau khi thực hiện xong tội ác, ông Châu ra biển Cương Gián định tự tử nhưng được người dân phát hiện ngăn cản, đưa về đầu thú.

Tại phiên xét xử, bị cáo Châu liên tục nói ân hận, vì nóng giận, không làm chủ được bản thân đã giết vợ. Bị cáo mong tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc gia đình.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì ích kỷ của bản thân mà đang tâm giết vợ mình nên cần phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài để răn đe. Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Châu 20 năm tù về tội Giết người.

Ngân Hà

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-an-cho-nguoi-chong-ghen-tuong-giet-vo-vi-so-di-lao-dong-nuoc-ngoai-a445821.html