Bản án khoan hồng cho gã tâm thần phóng hỏa đốt nhà

Tức tối vì bị chiếc xe kéo chắn ngang đường không đi qua được, Cường chửi đổng rồi về nhà vác xăng ra phóng hỏa. Kết cục, gã tâm thần bị bắt giữ về tội danh đặc biệt nghiêm trọng.

Là hung thủ gây ra vụ phóng hỏa đốt nhà, Bùi Đắc Cường (SN 1981, ở phường Cầu Diễn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội Giết người, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm l, khoản 1 Điều 123 BLHS năm 2015.

Bị cáo Bùi Đắc Cường tại phiên tòa sơ thẩm

Bị cáo Bùi Đắc Cường tại phiên tòa sơ thẩm

Theo hồ sơ, vì cuộc sống mưu sinh, nhiều người đã phải tha phương ra Hà Nội làm việc. Vốn nghề buôn bán thức khuya dậy sớm, nên cô Lương Thị Hảo (SN 1963) và 7 người khác cùng thuê trọ chung tại nhà số 68 ở phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai để tiện cho việc buôn bán.

Đêm ngày 10/5/2018, cô Hảo cùng một cậu thanh niên khệ nệ khiêng 01 bao tỏi vào trong nhà. Chiếc xe kéo để ở trước cửa ra vào, chưa kịp di chuyển đi thì Bùi Đắc Cường đi xe máy về qua.

Thấy chiếc xe kéo chắn lối đi, Cường dừng xe, tức tối chửi bới. Một hai người phụ nữ trong ngôi nhà 68 chạy ra xin lỗi, đồng thời vội vàng kéo xe ra để Cường đi qua.

Đi xe về đến nhà nhưng người đàn ông này vẫn tiếp tục đi bộ ra gây sự.

Xin lỗi không xong, mấy người phụ nữ sống trong ngôi nhà 68 toan đóng cửa đi ngủ để lấy sức sáng mai đi chợ sớm liền bị Cường dọa: “Chúng mày khóa cửa bố mày đốt chết”. Vì sợ Cường làm liều nên nhóm cô Hảo đành phải để cửa mở.

Thấy ở ngoài bỗng im bặt, tưởng Cường gây sự chán xong bỏ về, nào ngờ một lúc sau đối tượng quay lại cùng 1 ổ khóa.

Hắn tự động dùng khóa, khóa trái cửa, sau đó đi mua xăng về đổ trước cửa nhà số 68 rồi châm lửa đốt.

Lúc này, vợ Cường là chị Bùi Thị Tuyết Chinh (SN 1977) chạy sang can ngăn, xin Cường đừng đốt và kéo chồng về nhưng không được.

Thấy lửa bốc lên, cả người bên trong lẫn bên ngoài cuống cuồng hô hoán nhau dập lửa. May thay, ngọn lửa đã được dập tắt sau đó 10 phút.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường Giáp Bát đã đến cắt khóa giải cứu những người bị nhốt bên trong ngôi nhà.

Sau khi gây ra vụ hỏa hoạn, Cường bỏ đi lang thang. Đến ngày 11/5/2018, em gái Cường đã tìm và đưa Cường vào bệnh viện tâm thần Trung ương I để khám; sau đó đến Công an phường Giáp Bát cung cấp thông tin về Cường.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị hại, những người làm chứng, cơ quan chức năng có đủ cơ sở kết luận Bùi Đắc Cường phạm tội Giết người, với tình tiết định khung là bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người, theo quy định tại điểm l, khoản 1 Điều 123 BLHS.

Phần xét hỏi nhanh chóng khép lại khi bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Nhiều câu hỏi của chủ tọa lặp đi lặp lại, song Cường ngơ ngác nhìn xung quanh không trả lời.

Vợ bị cáo có mặt trong phiên tòa đau khổ đứng lên trả lời HĐXX, khoảng năm 2007 thì Cường bắt đầu có biểu hiện tâm thần. Gia đình đã nhiều lần đưa đi chữa bệnh song bệnh tình không hề thuyên giảm.

Về phía các bị hại trình bày: “Do chưa có thiệt hại xảy ra, chúng tôi không yêu cầu bị cáo bồi thường; đồng thời xin Quý tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”.

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tới tính mạng của nhiều người; gây mất trật tự trị an, hoang mang trong dư luận nên cần phải bị xử lý nghiêm khắc; bị cáo đủ khả năng nhận thức, chỉ bị hạn chế khả năng điều khiển hành vi nên vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người.

Tuy nhiên, quá trình lượng hình, Hội đồng xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo; nhân thân chưa tiền án tiền sự; thời điểm phạm tội đang mắc bệnh tâm thần; các bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Do vậy, sau khi nghị án, tòa cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Bùi Đắc Cường mức án 8 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Tư Viễn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-an-khoan-hong-cho-ga-tam-than-phong-hoa-dot-nha-a431450.html