Bản án thích đáng cho một cán bộ sa ngã

Chỉ vì muốn làm giàu nhanh chóng mà không phải 'chân lấm, tay bùn' nên Đàm Quang Trung (hay còn gọi là Trường), 43 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã bị 'nàng tiên nâu' quyến rũ. Cái gì đến ắt phải đến, trong một lần cùng đồng bọn mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, y đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang. Ngày 18-1-2016, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt Đàm Quang Trung bản án tù chung thân về tội tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Đàm Quang Trung khi bị bắt. Ảnh: CTV

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng đã phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện tổ chức đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên huyện. Đường dây này hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt đã khiến các trinh sát gặp nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, tài liệu.

Tuy vậy, lực lượng trinh sát đã nỗ lực xác minh, thu thập chứng cứ và đi đến kết luận: Đàm Quang Trung là đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm này. Điều đặc biệt, "ông trùm" này lại đang là đại biểu HĐND huyện Trùng Khánh và giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh.

Kiên trì bám sát các đối tượng nghi vấn, sau nhiều ngày đêm vùi mình trong cái rét cắt da cắt thịt cũng như những hôm trời nắng nóng đến cháy da, cháy thịt ở vùng biên cương, các trinh sát viên nắm được nguồn tin cực kỳ quan trọng: "Ông Chủ tịch Hội Nông dân đang chuẩn bị cho chuyến "hàng" lớn để kiếm tiền cùng gia đình đi "nghỉ mát" trong dịp hè nắng nóng.

Cũng thông qua công tác điều tra, các trinh sát còn phát hiện, Trung thường tụ tập một số "nông dân" (là những con nghiện) ở địa phương lén lút sử dụng ma túy. Bản thân Trung cũng đã nghiện ma túy nhiều năm và mỗi ngày đều sử dụng hê-rô-in 3-4 lần. Điều đặc biệt hơn là, lúc này Trung không thường xuyên có mặt tại trụ sở làm việc của địa phương mà có dấu hiệu giàu lên nhanh chóng một cách bất minh.

Ngày 27-6-2015, các trinh sát báo về, có một đối tượng nằm trong đường dây này đến nhà của Đàm Quang Trung và mang theo một túi hành lý rất khả nghi. Chỉ huy Công an huyện Hạ Lang đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều mũi, nhiều hướng nắm chắc mọi di biến động của các đối tượng trong đường dây này. Khoảng 6 giờ 45 phút, ngày 29-6-2015, lực lượng trinh sát phát hiện Đàm Quang Trung đang chở 1 đối tượng đi từ xã Thông Huề qua xã Kim Loan, huyện Hạ Lang để ra khu vực giáp biên giới.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã tiến hành công tác kiểm tra hành chính, phát hiện bên trong chiếc hộp bánh có 8 bánh hê-rô-in (tổng trọng lượng gần 2,9kg). Đối tượng đi cùng Trung chính là Phan Văn Khánh (54 tuổi), cũng trú tại huyện Trùng Khánh.

Kết quả điều tra cho thấy, Trung và Khánh có quan hệ quen biết từ lâu. Ngày 27-6-2015, Khánh đến nhà Trung tại xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh, đem theo 8 bánh hê-rô-in. Khánh rủ Trung đem vào Hạ Lang bán với thỏa thuận sẽ trả cho Trung 50 triệu đồng tiền công. Thấy món lợi lớn, Trung đồng ý và đem giấu ma túy tại nhà mình. Khoảng 5 giờ, ngày 29-6-2015, Khánh đến đón Trung và cả hai vận chuyển ma túy vào Hạ Lang, định tìm cách đưa sang biên giới để tiêu thụ, nhưng chưa kịp thực hiện đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Căn cứ vào những chứng cứ, tài liệu thu thập được và những lời khai trước tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phan Văn Khánh án tử hình; Đàm Quang Trung án chung thân về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 194, Bộ luật Hình sự. Đây cũng là bài học đắt giá cho những kẻ muốn làm giàu bất chính.

Hoàng Anh Trần

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ban-an-thich-dang-cho-mot-can-bo-sa-nga/