Bạn bè nói gì sau sự việc Châu Việt Cường bị tạm giữ?

Châu Việt Cường là một người rất ăn chơi, sống bạt mạng và khó kiểm soát. Cường chơi với dân xã hội nhiều, nên mới dính đến việc 'bay lắc'. Đó là những chia sẻ của ông bầu và người bạn thân về nam ca sĩ.

Việc ca sĩ Châu Việt Cường có liên quan tới cái chết của một cô gái trên địa bàn phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội làm nhiều bạn bè và người quen của ca sĩ này bàng hoàng. Sau sự việc, những thông tin xoay quanh ca sĩ này đang được dư luận quan tâm.

Chia sẻ về cuộc sống "sa lầy" của ca sĩ Châu Việt Cường, một người bạn thân lâu năm của ca sĩ (xin giấu tên) cho hay: "Anh Châu Việt Cường là dân nghệ sĩ, có hát hò nhưng lại "phủi phủi", ham chơi lắm. Anh ấy chơi với dân xã hội nhiều, nên mới dính đến việc "bay lắc". Anh và vợ đang ly thân và nên đã dọn ra ngoài sống từ trước Tết".

Châu Việt Cường

"Vợ hiện tại của Châu Việt Cường là vợ hai của anh ấy, vợ đầu và anh Cường đã ly hôn lâu rồi. Nhiều người chơi với Châu Việt Cường cũng khuyên anh nên quay về gia đình, chăm lo cho vợ con, bố mẹ anh ấy ở quê cũng nói nhiều, khuyên anh ấy hướng thiện.

Anh ấy còn kể, sắp tới có show diễn 10 ngày ở Vũng Tàu và Tây Ninh, dạo này anh ấy nhiều show hơn trước, tôi không hiểu sao lại có sự việc kinh khủng như vậy" - người bạn thân của Châu Việt Cường cho hay.

Khi hay tin Châu Việt Cường bị tình nghi liên quan đến cái chết của một nữ sinh, ca sĩ Lâm Chấn Khang - bạn thân của Châu Việt Cường cũng có những chia sẻ vừa giận, vừa thương cho hành động của người bạn. Anh cho biết nhận được tin chiều ngày 5/3 và không khỏi bị sốc. Cả đêm qua anh không chợp mắt vì không tin đó là sự thật.

Người em thân thiết của Châu Việt Cường trong nghề - nam ca sĩ Du Thiên cho biết, giọng ca "Bạc trắng tình đời" là người rất hòa đồng, vui vẻ và luôn nhiệt tình giúp đỡ anh em.

"Anh Cường rất nóng tính, thẳng thắn, bốc đồng nhưng về cơ bản anh ấy tốt. Chỉ là tính anh ấy hơi sỗ sàng, không biết kìm chế bản thân và không biết xử lý khéo léo những vấn đề. Nhiều người nhìn vào đó không hiểu rõ bản chất sự việc sẽ thấy rất phản cảm và cho rằng, đó là điều không nên có với một người là nghệ sĩ", ca sĩ Du Thiên chia sẻ.

Một vị bầu show chuyên sắp xếp chương trình cho Châu Việt Cường (nhân vật xin được giấu tên) cho biết thêm: "Tính tình của Châu Việt Cường thì ngông lắm. Cường là một người rất ăn chơi, sống bạt mạng và khó kiểm soát. Có thời gian cậu ấy còn "bay lắc" nữa". Một số người bạn chơi với Cường từng khuyên bảo cậu ấy nên chăm chú vào sự nghiệp, không sống bản năng nữa. Có thời gian, cậu này đã "tu" rồi. Không hiểu vì sao mà lại xảy ra cơ sự như báo chí vừa thông tin".

Châu Việt Cường tên thật là Nguyễn Việt Cường (SN 1984), quê ở Hà Trung, Thanh Hóa, từng học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Với sự giúp đỡ của ca sĩ Lâm Chấn Huy và "ông bầu" của công ty Vĩnh Thuyên, Châu Việt Cường đã từng vào Nam và cho ra mắt album thứ 3.

Ngày 5/3, Châu Việt Cường bị tạm giữ để điều tra nguyên nhân cái chết của nữ sinh 20 tuổi tên Trần Mỹ H., trú huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Khoảng 3h30 ngày 5/3, nhóm ca sĩ gồm Châu Việt Cường, Nam Khang (tức Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên - Huế) rủ Trần Mỹ H. và 1 cô gái khác đến nhà Phạm Đức Thế, ở đường Nguyễn Văn Ngọc thuộc phường Cống Vị, quận Đống Đa.

Tại đây, nhóm của Cường cùng nhau sử dụng ma túy tổng hợp. Đến 8h cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác do dùng ma túy đã nghĩ H. bị "ma nhập". Nam ca sĩ này khai với công an rằng anh ta đã ghì cổ, nhét tỏi vào miệng cô gái 20 tuổi để "trừ ma" khiến nạn nhân tắc thở, tử vong.

Ly Na (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ban-be-noi-gi-sau-su-viec-chau-viet-cuong-bi-tam-giu-228869.htm